Hối lộ 150 triệu đồng cho công an nhằm bỏ qua sai phạm nhưng bất thành

GD&TĐ - Ngày 20/5, tổ công tác 911 (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao 2 đối tượng cho Công an quận Ngũ Hành Sơn để tiếp tục điều tra hành vi cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.
Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, lúc 17 giờ 40 ngày 19/5, tổ công tác 911 thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự rên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Khi đến đường Lê Văn Hiến thuộc địa bàn phường Khuê Mỹ, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên có biểu hiện nghi vấn liền dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai đối tượng có nhiều bằng chứng liên quan đến việc cho vay lãi suất cao, uy hiếp đòi nợ và đánh bạc dưới hình thức số đề. Tổ công tác lập tức tạm giữ 2 thanh niên đưa về Công an phường Khuê Mỹ làm rõ.

Hai thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Văn Đức (SN 2001) và Trần Văn Uy (SN 1998, cùng trú Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Tổ công tác phối hợp Công an phường Khuê Mỹ khai thác nhanh thì cả hai đối tượng thừa nhận hành vi cho vay lãi suất cao của mình. Cả hai vào Đà Nẵng thuê nhà tại số 161 Ấp Bắc, phường Hoà Hải để hoạt động.

Đối tượng cho vay chủ yếu là người quen trên địa bàn và tiểu thương chợ Non Nước. Lãi vay tính theo ngày và cứ cho vay 10 triệu là lấy lãi 500.000 đồng/ngày chưa kể tiền gốc. 

Tổ trưởng tổ công tác 911 còn cho biết, khi biết tổ công tác quyết định đưa về phường để đấu tranh làm rõ hành vi cho vay lãi suất cao, uy hiếp con nợ để đòi tiền lãi thì một đối tượng rút 150 triệu đồng và dúi vào tay công an, nhằm bỏ qua vụ việc. Tuy nhiên lực lượng công an cảnh cáo ngay hành vi đưa hối lộ của đối tượng và thực hiện đúng theo yêu cầu của tổ công tác.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được Công an phường Khuê Mỹ lập hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục thụ lý điều tra.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ