Giết người để... xóa nợ

GD&TĐ - Áp lực từ vay nợ, cộng với bị chủ nợ dọa dẫm, chửi bới đã khiến Thương quẫn trí làm liều. Hắn siết cổ nạn nhân cho đến chết, hòng “xóa nợ” và cướp đi hơn 150 triệu đồng.

Một góc hồ thủy lợi bản Muông.
Một góc hồ thủy lợi bản Muông.

Bí ẩn trong bao tải dứa

Khoảng 17 giờ, ngày 23/1/2021, người dân đi đánh bắt cá trên hồ thủy lợi bản Muông, thuộc địa bàn xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La phát hiện một bao tải dứa nổi trên mặt hồ bốc mùi hôi thối nên đã trình báo với công an xã. Nhận được tin báo, Công an xã Chiềng Cọ đã tiếp cận hiện trường và vớt bao tải dứa lên bờ.

Lúc đầu, mọi người cũng chỉ xác định rằng đây là vấn đề liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, khi mở bao tải dứa ra thì phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy. Ngay lập tức, Công an xã Chiềng Cọ đã báo tin ngay lên Công an TP Sơn La và tổ chức lực lượng bảo vệ hiện trường.

Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, Công an TP Sơn La đã báo cáo lên Công an tỉnh Sơn La xin... chi viện. Tuy nhiên, khi đến hiện trường thì trời đã sập tối. Đây là khu vực xa khu dân cư không có điện, nên khó khăn cho công tác khám nghiệm.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra sơ bộ. Bên trong bao tải dứa là một tử thi nữ giới đang trong quá trình phân hủy mạnh. Nạn nhân cao 1,51 mét, độ tuổi từ khoảng 40 đến 50. Tóc nạn nhân dài khoảng 30cm, màu bạc xen lẫn đen, đuôi tóc màu hung đỏ buộc túm ba vòng bằng một dây chun vải màu vàng.

Bên ngoài, nạn nhân mặc áo khoác màu trắng xám, trong mặc áo nỉ màu đen cộc tay, mặc quần nỉ màu đen, cổ quấn khăn len màu trắng đen, quanh bụng buộc một túi thổ cẩm... Nạn nhân được xác định chết do bị siết cổ.

Hung khí gây án chính là chiếc khăn quấn quanh cổ nạn nhân. Không có bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào được tìm thấy trên người nạn nhân.

Vụ án mạng xảy ra vào dịp giáp Tết Nguyên đán và trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng nên cơ quan điều tra quyết tâm phá án nhanh để trấn an dư luận. Ngay trong đêm 23 đến rạng sáng 24/1, Công an tỉnh Sơn La đã lập chuyên án mang bí số 231G huy động hàng trăm chiến sĩ thuộc mọi lực lượng với mục đích nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc.

Để xác định danh tính nạn nhân, cơ quan điều tra đã tiến hành điểm danh tất cả công dân nữ độ tuổi từ 40 đến 50 trên địa bàn xã Chiềng Cọ. Cùng với đó, lên danh sách cá nhân, hộ gia đình sinh sống, canh tác quanh hồ thủy lợi bản Muông.

Những người đi qua khu vực hiện trường trong vòng một tuần cũng được rà soát, xác minh. Cùng với đó là tiến hành rà soát toàn bộ hệ thống camera trên tuyến đường ra vào hồ bản Muông để tìm manh mối vụ án và ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Từ phân tích địa hình và khám nghiệm hiện trường lực lượng điều tra nhận định án mạng có thể xảy ra ở nơi khác, sau đó hung thủ đưa xác nạn nhân đến ném xuống hồ để phi tang... Sau một đêm điểm danh các phụ nữ trong khoảng độ tuổi của nạn nhân, kết quả thu được là không có người nào tại xã Chiềng Cọ mất tích hay vắng mặt tại địa phương.

Điều này đồng nghĩa với việc nạn nhân là người ở nơi khác... Ban chuyên án cũng nhận định hung thủ có liên quan đến hồ thủy lợi bản Muông, hoặc chí ít cũng từng đến khu vực này.

Do vậy, ngoài điều tra danh tính nạn nhân, lực lượng điều tra cũng đẩy nhanh việc rà soát số người có mặt tại hiện trường trong khoảng thời gian nạn nhân được xác định tử vong. Nhưng hết ngày 24/1 vẫn chưa có đối tượng nào đặc biệt nghi vấn từ hướng điều tra này.

Tuy nhiên, một manh mối được hé lộ từ một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Chủ cửa hàng khai báo có bán bao tải dứa cho một thanh niên dáng người tầm thước vào ngày 15/1.

Thông tin này giúp cơ quan điều tra khoanh vùng được đối tượng, nhiều khả năng hiện trường chính của vụ án là ở phường Chiềng Sinh. Kết quả rà soát camera trên các tuyến đường qua địa bàn này đã phát hiện một đối tượng nghi vấn đi xe máy Wave màu xanh, phía sau chở đồ vật dài đặt nằm ngang với xe.

Đồ vật ấy đặt trong bao tải dứa, trùng khớp với tang vật tại hiện trường. Đối tượng đi xe máy hướng đến hiện trường vụ án...

Cùng với thông tin về đối tượng tình nghi, khoảng 23 giờ ngày 27/1, cơ quan điều tra nhận được cuộc gọi của một công dân sinh sống tại tổ 1, phường Chiềng Sinh.

Người dân này cho biết, qua các đặc điểm nhận dạng thấy có nhiều điểm trùng khớp với chủ nhân của ngôi nhà ba tầng trên đường Lê Duẩn.

Ngay lập tức, chủ nhân ngôi nhà được xác định là Đỗ Thị Túy (SN 1971) tên thường gọi là Dung, trú tại Tổ 1, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Bà Túy có nhà cho thuê tại Chiềng Sinh nhưng lại sinh sống ở huyện Bắc Yên, cách TP Sơn La hơn 100 cây số.

Thi thể nạn nhân tại thời điểm phát hiện.
Thi thể nạn nhân tại thời điểm phát hiện.

Giết người để... xóa nợ

Khuyên tai của nạn nhân.
Khuyên tai của nạn nhân.

Tổ trinh sát về huyện Bắc Yên thu thập thông tin được người nhà nạn nhân cho biết bà Túy không xây dựng gia đình. Ngày 14/1, bà Túy đi xe máy về TP Sơn La để thu tiền cho thuê nhà. Căn nhà ba tầng tại Chiềng Sinh được bà cho một công ty kinh doanh sơn thuê khoảng 5 năm nay.

Bà Túy chỉ giữ lại một phòng để ở và một phòng thờ trên tầng ba ngôi nhà. Nghề chính của bà Túy là kinh doanh, buôn bán thổ cẩm nên thường xuyên vắng nhà...

Các điều tra viên đã tiến hành điều tra tất cả người làm việc tại ngôi nhà bà Túy cho thuê và gara ô tô bên cạnh nơi bà cho thuê đất. Xác minh lai lịch, nhân thân của những người này, cơ quan điều tra hướng sự tập trung vào người thợ pha sơn tên là Quàng Văn Thương. Thương sinh năm 1991, đã lập gia đình và có một con nhỏ, nhưng hai vợ chồng hiện đang ly thân.

Tuy nhiên, điều mà cơ quan điều tra quan tâm hơn cả là Thương có hộ khẩu ở bản Muông và gia đình có sở hữu một chiếc xe Wave màu xanh, giống với phương tiện đối tượng tình nghi sử dụng được camera an ninh ghi lại.

Xác minh thêm về Quàng Văn Thương thì có thông tin cho biết anh này thiếu nợ nhiều nơi. Nhưng đến ngày 20/1 thì tài khoản của Thương lại có giao dịch và số dư lên đến 150 triệu đồng. Ngoài ra, điều tra viên cho người chủ cửa hàng vật liệu xây dựng nhận diện ảnh của Thương, người này khẳng định đây chính là thanh niên đã mua bao tải dứa hôm 15/1.

Qua camera của công ty sơn cho thấy, Thương và bà Túy có chạm mặt nhau vào sáng sớm ngày 15/1 tại ngôi nhà cho thuê.

Sáng 28/1, Quàng Văn Thương được triệu tập đến cơ quan điều tra. Tại cơ quan điều tra, các điều tra viên đã dùng các chứng cứ thu thập được để đấu tranh với Thương. Thương nói: “Cháu xin nhận sai”.

Thương khai, đầu năm 2020 hắn vay bà Túy 30 triệu đồng, hai bên thống nhất tiền lãi tính theo ngày. Đến thời điểm xảy ra vụ án, số tiền lãi và gốc Thương phải trả cho bà Túy lên đến gần 100 triệu đồng. Thương nói, số tiền quá lớn lại bị bà Túy dọa dùng “xã hội đen” xử lý nên rất lo sợ.

Quàng Văn Thương trước cơ quan điều tra.
Quàng Văn Thương trước cơ quan điều tra.

Sáng 15/1, Thương đi làm sớm. Đến nơi gặp bà Túy, bà tiếp tục đòi tiền nhưng Thương nói không có tiền để trả và xin khất qua Tết sẽ trả. Vậy nhưng bà Túy không đồng ý và chửi bới Thương. Lúc  này Thương nảy ra ý định giết bà Túy để không phải trả số tiền đã vay trước đó... Thương đẩy bà Túy vào tường và dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân ngất đi.

Thương đưa nạn nhân vào chiếc giường dùng chiếc khăn lên siết cổ cho đến chết. Thương lấy trong ví nạn nhân 18 triệu đồng và dùng điện thoại chuyển toàn bộ số tiền gần 150 triệu đồng trong tài khoản nạn nhân sang tài khoản của mình. Sau đó, Thương khóa phòng nạn nhân lại và ra ngoài làm việc bình thường.

Đến trưa, khi mọi người trong công ty về hết, Thương đến cửa hàng vật liệu xây dựng mua bao tải dứa. Thương dùng chăn quấn xác nạn nhân lại là cho vào bao tải dứa, khâu mép bao lại và lấy dây chun cột chặt. Đợi đến nửa đêm, Thương đưa xác nạn nhân ra ngoài, buộc lên xe và đưa đến hồ thủy lợi bản Muông để phi tang.

Quàng Văn Thương sinh ra và lớn lên trong một gia đình người dân tộc Thái tại bản Muông, xã Chiềng Cọ. Thương được gia đình cho ăn học và tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, vì nôn nóng làm giàu, Thương đã “sập” bẫy vay tiền qua mạng với số nợ lớn...

Áp lực từ việc vay nợ đã khiến Thương từ một phút nóng giận đã ra tay sát hại chủ nợ. Giá như Thương biết tiết chế hơn những ham muốn vật chất thì có lẽ đã không xảy ra thảm án để đến nỗi người thì mất mạng, người phải đối diện với bản án nghiêm khắc nhất của luật pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ