Côn đồ nổ súng bắn chết người ra đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn

GD&TĐ - Đối tượng nổ súng bắn chết người đã đến CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú sau 3 ngày lẩn trốn.

Nghi phạm nổ súng đã ra đầu thú (ảnh QTV)
Nghi phạm nổ súng đã ra đầu thú (ảnh QTV)

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (23.1) cho biết, đơn vị đã vận động đầu thú và thực hiện lệnh bắt đối với Hoàng Mạnh Ơn (SN 1971, trú tại phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long), để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, khoảng 16h30’, ngày 19.1, Phùng Văn Mạnh (SN 1994, trú tại khu 5, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển xe ô tô tải BKS: 14C-130.81 điều khiển theo hướng từ ngã 3 phường Hà Khẩu rẽ sang đường, luca này Nguyễn Xuân Trường (SN 1974, ở tổ 2, khu 1, phường Hồng Hải, cùng TP. Hạ Long) điều khiển xe máy đi tới địa điểm trên và bất ngờ ngã xuống đường do phanh gấp.

Tang vật vụ án (ảnh QTV)
Tang vật vụ án (ảnh QTV)

Mặc dù giữa hai xe không xảy ra va chạm nhưng Trường vẫn đuổi theo Mạnh về tận nhà và giữa hai bên xảy ra xô xát tại đây và Trường chỉ chịu ra về khi Mạnh gọi người nhà đến trợ giúp.

Tuy nhiên đến 17h45’, Trường lại quay trở lại nhà Mạnh cùng vợ và Lê Công Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Thống Nhất, huyện Hoành Bồ) và 3 người nữa. Tại nhà Mạnh, hai bên lại tiếp tục xô xát. Thấy phái Trường Đông người, nhóm Mạnh gọi thêm Hoàng Mạnh Ơn cùng một số đối tượng nữa đến hỗ trợ. Vừa đến nơi, Ơn đã dùng súng bắn thẳng vào ngực Lê Công Tuấn Anh khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Ơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an TP. Hạ Long ngay sau đó đã vào cuộc, khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt hung thủ.  Đồng thời tích cực vận động thân nhân đối tượng thuyết phục đối tượng ra đầu thú.

Ngày 22.1, Hoàng Mạnh Ơn đã đến cơ quan CSĐT đầu thú và giao nộp khẩu súng tang vật.

Phương Linh

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ