Bản án đích đáng cho “bà cô ác quỷ”

GD&TĐ - Từ mâu thuẫn với chị dâu mà Nguyễn Thị Liên nhẫn tâm ném đứa cháu ruột mới biết bò của thị xuống giếng nước. Tòa đã tuyên phạt “bà cô ác quỷ” Nguyễn Thị Liên 20 năm tù giam...

Bị cáo Liên trước vành móng ngựa.
Bị cáo Liên trước vành móng ngựa.

Có thể, sau khi ra tù, Liên còn có cơ hội làm lại cuộc đời nhưng “tòa án lương tâm” sẽ ám ảnh thị suốt quãng đời còn lại.

Án mạng dưới giếng sâu

Vào khoảng 16 giờ ngày 10/3/2015, anh Nguyễn Phồn Tiến sau giấc ngủ trưa kéo dài tỉnh dậy hoảng hốt vì không thấy đứa con trai một tuổi của mình đâu.

Nghi con bị bắt cóc, anh Tiến đã báo chính quyền xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để cùng gia đình phối hợp tìm kiếm. Thế nhưng, người nhà và hàng xóm đã giúp tìm khắp nhà trong, ngõ ngoài mà vẫn không thấy cháu Nguyễn Xương Sung đâu.

Đến tối cùng ngày, ông Trần Văn Luyến (SN 1962), nuôi lợn nhờ trên khu đất giáp nhà anh Tiến múc nước giếng cho lợn ăn bỗng kinh hoàng phát hiện một thi thể trẻ em nổi dưới giếng. Mọi người đều chết đứng khi phát hiện đó chính là cháu Sung.

Ông Trần Văn Luyến kể, khoảng 18 giờ, ông ra giếng lấy nước cho lợn uống, khi vừa cúi xuống thì giật mình khi thấy có vật lạ trong giếng. Ông thầm nghĩ, không biết đứa nào vứt con búp bê to thế xuống giếng. Ông cầm chân “búp bê” kéo lên, lúc ấy mới phát hiện ra là xác trẻ con. Ông hoảng sợ, để cháu bé bên cạnh giếng rồi chạy sang nhà hàng xóm la hoảng lên: “Con thằng Tiến chết dưới giếng đây này”.

Nhận thấy cháu bé một tuổi, mới biết bò, chưa biết đi tự ngã xuống giếng đuối nước là điều không tưởng. Cho rằng bé bị sát hại, gia đình đã báo công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trên thân thể cháu Sung không có tác động của ngoại lực. Nguyên nhân cái chết của cháu là do bị ngạt nước...

Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận định: Nạn nhân là cháu bé mới 14 tháng tuổi nên không thể bò qua quãng đường đất 50m và trèo qua lan can giếng hơn 30cm.

Qua đó, chúng tôi loại trừ khả năng đây là vụ tai nạn, mà là một vụ giết người. Vụ giết cháu bé có thể do thù tức cá nhân vì tài sản gia đình anh Tiến không bị mất và trên người cháu Sung không có gì giá trị nên loại trừ nguyên nhân cướp của giết người.

Bước đầu, cơ quan điều tra đặt ra giả thiết bé Sung bị kẻ xấu hãm hại. Vậy hung thủ là ai và vì sao lại ra tay sát hại một đứa trẻ vô tội? Hướng điều tra tập trung vào những người có mâu thuẫn với bố mẹ của nạn nhân.

Tuy nhiên, vợ chồng anh Tiến làm nghề nông, vốn hiền lành, không gây thù chuốc oán với ai. Do vậy, các điều tra viên nhanh chóng loại trừ nguyên nhân có đối tượng bên ngoài do mâu thuẫn thù hằn cá nhân nên sát hại cháu bé để trả thù. Như thế, động cơ và nguyên nhân gây án được tập trung vào mâu thuẫn gia đình.

Rà soát lại các thông tin hiện trường, các điều tra viên phát hiện khu vực quanh giếng có một dấu chân nữ giới. Qua phân tích, đây là dấu chân của người trên dưới 30 tuổi. Trung tá Trần Hiệu, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua tìm hiểu thông tin được biết nhà anh Tiến có hai con chó rất dữ.

Nếu là người lạ vào nhà bế cháu bé đi chắc chắn hai con chó sẽ sủa rất to và anh Tiến đang ngủ trưa sẽ thức giấc. Vì vậy, hung thủ phải là người quen... Sau khi soát xét các đối tượng về quãng thời gian bất minh, nổi lên đối tượng Nguyễn Thị Liên là cô ruột của nạn nhân.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Giết cháu vì mâu thuẫn với chị dâu

Theo những người hàng xóm và người thân kể thì từ khi dự đám tang cháu Sung về Liên không thiết ăn uống. Không những thế thị còn hay giật mình tỏ vẻ lo sợ khi ai đó nhắc đến việc cháu Sung có thể bị sát hại. Trước những nghi vấn trên, đối tượng Nguyễn Thị Liên được ban chuyên án triệu tập.

Qua hơn tám giờ đồng hồ đấu tranh, với những bằng chứng thuyết phục, Liên đã thừa nhận hành vi sát hại cháu Sung. Liên khai do có mâu thuẫn với chị dâu là Phạm Thị Hương nên khoảng 15 giờ ngày 10/3/2015, khi vợ chồng anh Tiến, chị Hương đang ngủ, Liên đã bế cháu Sung vứt xuống giếng nhà ông Nguyễn Đình Tài, là hàng xóm giáp nhà anh Tiến.

Nguyễn Thị Liên (SN 1992) là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Năm 2013, Liên quen một người đàn ông quê Hải Phòng, chung sống với nhau một thời gian nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Ngày 3/2/2014, Liên sinh con và thỉnh thoảng có về nhà bố mẹ đẻ gần nhà anh trai Nguyễn Phồn Tiến chơi. Đến ngày 18/2/2015, do đời sống vợ chồng “cơm không lành, canh không ngọt” nên Liên đưa con trai về sống cùng bố mẹ đẻ.

Liên không có việc làm, chỉ suốt ngày ở nhà bế con, “buôn chuyện” với hàng xóm. Mặc dù, vợ chồng anh trai có nhà riêng, ăn ở sinh hoạt riêng rẽ nhưng chị dâu em chồng vẫn xảy ra mâu thuẫn. Liên vẫn thấy khó chịu, thù ghét vợ của anh trai. Khoảng 15 giờ ngày 10/3, chỉ có Liên và cháu Thành (con trai Liên) ở nhà.

Cháu Thành ngủ dậy và đòi đi vệ sinh. Sau khi cho con đi vệ sinh, Liên bế con vào giường cho con ngủ tiếp thì nghe có tiếng  gõ “cốc, cốc”. Liên bế con ra sân nhìn về nhà anh Tiến thì thấy cháu Sung đang bò cách cửa nhà anh Tiến khoảng 5m. Cháu Sung cầm chiếc then cửa dài đang gõ vào chiếc cốc màu xanh. Liên bế con đến gần chỗ cháu Sung định đánh cháu bé thì cháu Sung lại bò vào trong nhà khiến Liên vô cùng tức tối.

Bực tức vì cháu Sung phá giấc ngủ, lại sẵn có mâu thuẫn với chị dâu trước đó nên Liên nảy ra ý định giết cháu để trả thù. Liên bế con về nhà cha mẹ đẻ, cho ngồi vào xe tập đi trẻ em và dùng dây buộc xe vào cột nhà.

Đối tượng Nguyễn Thị Liên thực nghiệm hiện trường.
Đối tượng Nguyễn Thị Liên thực nghiệm hiện trường.

Thị đi bộ đến nhà anh Tiến thì cũng là lúc cháu Sung bò ra ngoài cửa đến chỗ Liên. Cháu bé ngây thơ bò đến ôm chân Liên đùa nghịch. Liên bế xốc cháu Sung lên và dùng tay kéo then mở cổng, đi thẳng đến giếng nhà ông Tài, thả cháu Sung xuống giếng rồi đi về nhà. Sau đó, thị về nhà bế con đi chơi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngay sau khi biết kẻ giết con của mình lại chính là em gái ruột, anh Tiến đã không dám tin vào sự thật. Ai có thể ngờ đứa em gái nhút nhát, hiền lành lại có thể dám tàn nhẫn ra tay giết con mình như vậy.

Có lẽ ai cũng sẽ bị ám ảnh bởi ánh mắt u buồn của người cha mất con và sự đau đớn đến tột cùng của người mẹ, vào ngày họ có mặt tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương, viết đơn bãi nại cho kẻ thủ ác… Sự vị tha của họ là ngọn lửa làm ấm lên trái tim băng giá của “người cô ác quỷ”. Liên đã khóc vì ân hận.

Ngày 17/6/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã mở phiên sơ thẩm xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Thị Liên. Tại sân tòa ngày hôm đó, có rất nhiều người dân đến tham dự phiên xét xử vụ án chấn động này. Đứng trước vành móng ngựa, Liên cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe không dám nhìn ai.

Dường như thị sợ ánh mắt đầy tức giận, phẫn nộ của những người có mặt ngày hôm đó đang trút về phía mình... Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt Nguyễn Thị Liên 20 năm tù giam cho tội danh giết người.

Phiên tòa khép lại, để lại bao nỗi đau cho những người ở lại. Giá như cuộc hôn nhân của cha mẹ cháu Sung không bị chính người ông nội cấm, cản trước đó thì có lẽ mối quan hệ phức tạp em chồng, chị dâu đã không bị đẩy đến bên bờ vực thẳm.

Giá như Liên được học hành tử tế để có sự hiểu biết pháp luật, có nhận thức... Những bất hạnh trong hôn nhân dễ dẫn thị đến tâm lý tiêu cực. Tất cả cộng lại đã hằn trong suy nghĩ của Liên việc trả thù chị dâu và anh trai.

Sự nông nổi và tàn nhẫn của “bà cô ác quỷ” đã khiến cháu bé vô tội phải chết oan uổng. Thị phải chấp nhận bản án với những tháng ngày sống trong lao tù, phải rời xa đứa con còn ẵm ngửa của mình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ