Ông Obama tưởng nhớ đầu bếp ăn bún chả cùng ở Hà Nội

GD&TĐ - Trước thông tin đầu bếp Anthony Bourdain bất ngờ qua đời vào hôm qua (8/6), cựu Tổng thống Mỹ Obama đã nói rằng “anh ấy dạy chúng ta về ẩm thực, nhưng quan trọng hơn, về khả năng mang chúng ta đến với nhau”.  

Ông Obama tưởng nhớ đầu bếp ăn bún chả cùng ở Hà Nội
Ông Obama tưởng nhớ đầu bếp ăn bún chả cùng ở Hà Nội

Bourdain được tìm thấy bất tỉnh trong một phòng khách sạn ở Pháp vào sáng hôm qua. CNN khẳng định rằng nguyên nhân của cái chết là do tự sát. Đầu bếp nổi tiếng 61 tuổi này đã ở Pháp để quay các tập của chương trình mang tên “Parts Unknown” cho CNN.

Trong một tập phát năm 2016, ông Obama đã ngồi ăn cùng với Bourdain tại một nhà hàng ở Hà Nội. Cựu Tổng thống Mỹ đã chia sẻ hình ảnh này trên trang Twitter và nói rằng ông sẽ rất nhớ người kể chuyện, viết sách và đầu bếp Bourdain.

“Chiếc ghế nhựa thấp, bún rẻ và rất ngon, bia lạnh Hà Nội” -  Đây là cách tôi nhớ tới Tony. Anh ấy dạy cho chúng ta về ẩm thực, nhưng quan trọng hơn, về khả năng mang chúng ta đến với nhau. Để chúng ta bớt sợ hãi đối với những điều chưa biết. Chúng ta sẽ nhớ anh ấy” – Cựu Tổng thống nói.

Theo CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ