Ở một ngày, nhớ trọn đời!

Ở một ngày, nhớ trọn đời!

Đón hàng trăm công dân Việt trở về

Những ngày qua, hàng trăm người Thanh Hóa và một số tỉnh miền Trung làm ăn tại tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã về nước để phòng, tránh dịch. Người ta chọn lối Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) để nhập cảnh. Ở đây, họ được lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đón tiếp, phục vụ cơm nước trong những ngày cách ly.

Tại Trạm kiểm soát - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, anh Võ Đại Hòa (45 tuổi), trú tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, được cán bộ của đồn hướng dẫn tận tình thủ tục nhập cảnh. Anh Hòa được cấp khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế và nhận phòng cách ly tập trung ngay tại khu nhà của đơn vị.

Khu cách ly tập trung (tạm thời) của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, được trang bị đầy đủ đồ thiết yếu. Anh Hòa nói: “Chúng tôi xin cảm ơn các chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Các anh đã chuẩn bị chu đáo và tươm tất cho chúng tôi. Chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ đã quan tâm. Chúng tôi yên tâm cùng với cả nước chống dịch”.

Cũng như hàng nghìn lao động là người Việt Nam làm ăn, sinh sống tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), anh Hòa quyết định về nước tránh dịch Covid-19 vào thời điểm này. Bởi lẽ, sau khi phía nước bạn công bố có bệnh nhân nhiễm bệnh Covid-19, thì hoạt động buôn bán hàng hóa bị đình trệ. Công việc làm ăn của anh Hòa khó khăn hơn. Nhận thấy về nước lúc này được an toàn, nên anh Hòa và nhiều người bạn ở tỉnh Hủa Phăn chọn phương án về lối Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Thiếu tá Lê Ngọc Đông - Chính trị viên phó của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Ông cho biết, trong những ngày qua, đơn vị đã đón, tiếp nhận hơn 260 người từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) về nước qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. “Sau khi đón công dân Việt Nam qua cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị trực tiếp hướng dẫn mọi người làm thủ tục cần thiết. Sau đó, công dân được kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, nhập cảnh, nhận nhu yếu phẩm sinh hoạt cá nhân ở khu cách ly tập trung của đơn vị. Khu cách ly tập trung này hiện tại trở thành điểm trung chuyển công dân. Mỗi ngày, một chuyến xe lên đón công dân từ đây về khu cách ly tập trung ở tỉnh. Do đó, trong lúc chờ xe, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn nấu ăn, phục vụ hàng ngày cho các công dân”, Thiếu tá Đông cho hay.

Xin cảm ơn các chiến sĩ biên phòng Na Mèo

Ở một ngày, nhớ trọn đời! ảnh 1
Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo đưa cơm đến phục vụ cho những người cách ly.

Theo Thiếu tá Đông, để đón, tiếp công dân Việt từ nước bạn Lào về, đơn vị đã chuẩn bị khu cách ly tập trung, với số lượng 40 giường. Tuy nhiên, số lượng người Việt từ bên Lào trở về tăng lên, không đủ cơ sở vật chất để cách ly, nên phải trung chuyển về tỉnh. Ngoài khu cách ly của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, còn có Phòng khám Đa khoa khu vực Na Mèo cũng có 32 giường. Bên cạnh đó, huyện Quan Sơn cũng dành khu ký túc xá, Trường THCS DTNT Quan Sơn và Trung tâm GDNN-GDTX của huyện làm nơi cách ly tập trung.

Chị Lê Thị Hưng (33 tuổi), quê ở xã Phong Chương, huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế) đưa con nhỏ trở về qua cửa khẩu Na Mèo. Chị bộc bạch: “Các chú bộ đội ở đây lo cho mẹ con tôi và mọi người từng sợi dây mắc màn. Giường, chiếu, chăn, màn mới tinh và rất thơm tho, sạch sẽ. Không chỉ vậy, tôi còn được cấp cả khẩu trang, khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, dép nhựa... Đến giờ cơm, chúng tôi được các chiến sĩ lo cho từng suất ăn chu toàn. Thực lòng, chúng tôi rất muốn xin được ở lại đây để cách ly 14 ngày theo quy định. Mẹ con chúng tôi xin cảm ơn tất cả cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị này. Dù chỉ được ở một ngày, nhưng mẹ con chúng tôi sẽ nhớ cả đời, anh ạ”.

Theo Thiếu tá Lê Ngọc Đông, bên cạnh việc tiếp đón công dân Việt từ Lào về nước tại trạm cửa khẩu, đơn vị này còn lập nhiều trạm kiểm soát. Trong đó, có 5 trạm cố định và 2 chốt lưu động, để kiểm soát công dân Việt từ Lào trở về tại các địa điểm: Tàng Ơn, Mùa Xuân, Cha Khót, Sơn Thủy, Na Mèo. “Chiều 27/3 vừa qua, đơn vị tổ chức tuần tra kiểm soát dịch Covid-19, thì phát hiện một người quê ở tỉnh Phú Thọ đi từ tỉnh Hủa Phăn (Lào) về quê. Tuy nhiên, người này đã vượt biên trái phép, nhằm tránh cách ly tập trung. Đơn vị đã bắt giữ và phạt hành chính theo quy định, sau đó đưa đối tượng vào khu vực cách ly tập trung”, Thiếu tá Đông cho hay.

Theo chân cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, chúng tôi được chứng kiến những bữa cơm của đơn vị này dành cho người được cách ly. Những bữa cơm ấm áp tình quân dân, rộn tiếng cười. Những phần ăn nóng sốt, đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Những suất cơm do chính tay các chiến sĩ Đồn Biên phòng chế biến, cùng cán bộ y tế huyện Quan Sơn đưa đến từng người dân trong khu cách ly, thật trân trọng biết bao.

“Hiện nay, theo quy định mới nhất của UBND tỉnh Thanh Hóa, khẩu phần ăn dành cho công dân được cách ly, là 80.000 đồng/người/ngày. Với số tiền này, mỗi suất cơm cho một người ăn là đầy đủ chất dinh dưỡng, thậm chí nhiều người không ăn hết. Vì vậy, đa số công dân trong khu cách ly cảm thấy thoải mái, vui vẻ lắm anh ạ”, Thiếu tá Đông chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.