Nữ sinh bị u não ước mơ trở thành giáo viên mầm non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mang trong mình căn bệnh u não nhưng nữ sinh Y Hoài Trang chưa một lần từ bỏ ước mơ được đến trường học tập. Sau những cơn đau đầu dữ dội, em lại đứng dậy, cùng mẹ vượt khó khăn.

Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng Y Hoài Trang luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên mầm non.
Mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng Y Hoài Trang luôn cố gắng học tập để thực hiện ước mơ trở thành giáo viên mầm non.

14 tuổi theo mẹ đi làm thuê

Từ khi sinh ra, Y Hoài Trang (học sinh lớp 12A3, Trường THPT Trường Chinh, TP Kon Tum, Kon Tum) chưa một lần thấy mặt cha. Hoài Trang cùng mẹ sống trong căn nhà nhỏ ở làng Kon Gur (xã Đăk Bla).

Nhà chỉ có 1 sào đất trồng mì nên chị Y Len – mẹ Y Hoài Trang phải làm thuê, cuốc mướn sớm hôm. Từ nhỏ, Trang được mẹ địu trên lưng để lên nương rẫy. Thương mẹ vất vả, em luôn ý thức phải cố gắng học thật giỏi. Ngoài giờ lên lớp Trang phụ mẹ làm công việc nhà, nấu cơm…

Khi bước chân đã vững vàng, Hoài Trang lên rẫy phụ mẹ làm cỏ, đánh luống… Sau những giờ học vào năm lớp 6, với chiếc xe đạp cà tàng của gia đình, Trang nhặt, chở củi đến nhà các Sơ đổi lấy gạo. Trang nhớ, mỗi buổi như vậy em nhặt được một bó lớn, đổi lấy gạo ăn được gần tuần. Lớn hơn một chút, Hoài Trang xin mẹ đi làm cỏ, trồng mì thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

“Mẹ là người tần tảo sớm hôm lo cho em từng bữa ăn đến giấc ngủ. Em nhớ, năm học lớp 9 vào những ngày cuối tuần theo mẹ lên rẫy nhổ cỏ, trồng mì thuê. Tiền công được trả mỗi ngày là hơn 100.000 đồng. Số tiền đó tuy không lớn với nhiều người nhưng với hai mẹ con là gần chục ký gạo hay cả tuần thức ăn”, em Y Hoài Trang tâm sự.

Ngày lên rẫy, chiều về Trang lo cho 3 con heo và 4 con vịt. Đây là tài sản giá trị nhất của mẹ con Trang sau nhiều ngày làm thuê. Tối đến, Trang mới có thời gian ngồi vào bàn học.

“Mỗi ngày, trên lớp em đều cố gắng tập trung, ghi nhớ kiến thức mà thầy cô giảng dạy. Tối đến, sau khi dọn dẹp và ăn cơm mới ngồi vào bàn học bài. Tuy thời gian không nhiều nhưng em luôn cố gắng sắp xếp để tránh ảnh hưởng đến việc học. Bởi em biết mẹ luôn kỳ vọng con gái sẽ học thật tốt, để sau này cuộc sống bớt khó khăn hơn”, nữ sinh bộc bạch.

Ngoài giờ lên lớp Trang phụ mẹ công việc nhà.

Ngoài giờ lên lớp Trang phụ mẹ công việc nhà.

Đôi mắt mờ dần

Cuộc sống của mẹ con Y Hoài Trang cứ thế êm đềm trôi qua. Thế nhưng đến giữa năm lớp 11 nữ sinh bỗng đau đầu dữ dội, mắt trái cũng mờ dần. Gia đình khó khăn, thương mẹ vất vả nên Trang giấu nhẹm đi rồi tự mua thuốc giảm đau uống.

Đến đầu năm 2022, cơn đau đầu xuất hiện ngày một nhiều và kéo dài. Những lúc như thế Trang lại đập đầu mình vào tường với hy vọng sẽ bớt đau. Thế nhưng, bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một nặng lên khiến con mắt bên trái của Trang không còn nhìn thấy. Cảm nhận được căn bệnh quái ác nên nữ sinh chia sẻ và được mẹ đưa đi thăm khám. Sau khi chụp phim, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum chỉ định Trang xuống TP Hồ Chí Minh để khám tổng quát lại. Trong đêm, chị Y Len chạy vạy vay mượn họ hàng, bà con xóm giềng được vài triệu đồng để đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy Y Hoài Trang bị u tuyến yên ở não trái.

“Khi có kết quả xét nghiệm bác sĩ chỉ định em phải mổ sớm nếu không khối u sẽ chèn tiếp qua mắt phải. Oái ăm thay, thời điểm đó em lại mắc Covid-19 nên không thể thực hiện ca phẫu thuật. Đến khi khỏi bệnh lại sắp bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 nên em đành phải hoãn ca mổ lại. Giờ đây, mỗi ngày đầu em lại nặng trĩu, đau đớn. Còn mẹ phải tất bật ngày đêm làm thuê, tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp tới. Bác sĩ nói ca mổ có chi phí vài chục triệu đồng, với gia đình em đây là số tiền vô cùng lớn…”, Y Hoài Trang nói rồi bật khóc.

Nữ sinh mong ước có thể hoàn thành tốt kỳ thi để theo học ngành Sư phạm mầm non. Trang dự định theo học ở trường gần nhà để có thể bên cạnh mẹ và đỡ chi phí phát sinh.

“Từ nhỏ em đã thích trẻ nhỏ nên luôn mong ước trở thành giáo viên mầm non. Khi đó, em sẽ chăm sóc và dành hết tình yêu thương cho lũ trẻ. Công việc ổn định, em có điều kiện phụng dưỡng, báo hiếu mẹ”, nữ sinh chia sẻ.

Thầy Vũ Văn Xuyên, Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, Trường THPT Trường Chinh cho biết: Gia đình em Y Hoài Trang thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Cuộc sống phụ thuộc vào tiền công làm thuê của mẹ. Tuy nhiên, mẹ Trang thường xuyên đau ốm nên làm thuê ngày được ngày không.

Theo thầy Xuyên, Y Hoài Trang ngoan hiền và có học lực khá. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng em ham học tập và ước mơ trở thành giáo viên mầm non. Nhà trường đã vận động cán bộ, giáo viên quyên góp một phần kinh phí để em chữa bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.