Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Một cô giáo dạy tiểu học viết trên Facebook: Đúng 7 giờ, tôi đến trường, vệ sinh lớp học lại một lần nữa để bảo đảm phòng học luôn sạch sẽ, thơm tho. Xong xuôi, tôi đứng ngoài cửa lớp chờ đón những cô cậu học trò nhỏ của mình. Dù cô trò vẫn nhìn thấy nhau qua giờ học online nhưng khi gặp lại, ai nấy đều rạng rỡ nét mặt, muốn dành cho nhau những cái ôm, cái nắm tay thật chặt…

Nhưng để bảo đảm an toàn, cô trò vẫn giữ khoảng cách 1m. Tôi đo nhiệt độ cho từng học trò rồi ghi vào sổ, nhắc các em rửa tay trước khi vào lớp. Những công việc thật khác so với hơn 10 năm đi dạy của mình… Tiết học đầu tiên của ngày thứ 2 không phải là buổi chào cờ dưới sân như thường lệ. Mà cô trò chào cờ ở trong lớp, tôi hướng dẫn học sinh cách giữ vệ sinh cá nhân, cách đeo khẩu trang, rửa tay theo 6 bước để phòng dịch bệnh. Những tiết học Tập đọc, Toán tiếp theo diễn ra suôn sẻ, các em hào hứng giơ tay phát biểu cho cả lớp nghe mà không lo lắng sợ tiếng rè, hay míc không rõ như những buổi học online. Tuy nhiên vừa dạy - học vừa đeo khẩu trang cũng bất tiện vì không quen, khó thở, đặc biệt với những em phải đeo kính.

Cũng thật khó khăn khi mỗi ngày đến trường, cả cô và trò phải tìm cách nhận ra nhau qua việc dò đoán, chứ không phải là gương mặt thân quen. Với các em học sinh, khẩu trang và đồng phục khiến các cháu gần như không còn khác biệt. Những ông bố, bà mẹ không nhận ra con mình sau cánh cổng trường. Với em bị cận, chiếc khẩu trang và đôi kính chiếm cả khuôn mặt thực sự là gánh nặng trong cả giờ học.

Ai cũng biết khi có dịch bệnh, những quy định trên là bắt buộc. Nhưng khi dịch cơ bản được khống chế, quy định không cần thiết, cứng nhắc cần phải bỏ. Đặc biệt, giãn cách xã hội không còn nữa, quy định đeo khẩu trang trong giờ học trở nên thừa thãi.

Thử hình dung với bậc học mầm non, nếu thực hiện quy định đeo khẩu trang, giáo viên và cô nuôi sẽ có thêm việc đi nhặt khẩu trang và đeo cho các cháu vì các con hồn nhiên, chưa ý thức việc mình làm, nên khi thấy vướng víu sẽ tháo ra và quăng quật tùy thích. Cũng như vậy, bậc tiểu học, THCS và THPT, học sinh đều rất hiếu động, khó có thể bắt các em kiềm chế cảm xúc bằng hạn chế tiếp xúc. Thế nên, hầu hết giáo viên và cả phụ huynh đều mong không phải làm theo những quy định phiền toái khi đã đã phần nào khống chế được dịch bệnh.

Thật may, ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ quyết định “Bỏ quy định giãn cách trong trường học”. Thực hiện quyết định trên, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu không sử dụng tấm chắn giọt bắn; Không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp, tiếp tục duy trì đeo khẩu trang trên đường đến trường, trước khi vào lớp, trong giờ ra chơi, khi ra khỏi lớp và trên đường về nhà; Được sử dụng điều hòa và không áp dụng giãn cách trong lớp học.

Quyết định trên khiến cô trò thở phào nhẹ nhõm. Lớp học trở lại như ngày thường trong bầu không khí sôi nổi. Không giãn cách, không khẩu trang trong lớp học, nhưng cô và trò đều ý thức được việc cần phải thực hiện những biện pháp an toàn như khử khuẩn, giữ vệ sinh trường lớp, hạn chế tiếp xúc không cần thiết. Bởi dịch mới được kiểm soát chứ chưa chấm dứt. Sự chủ quan, lơ là của bất cứ ai trong cộng đồng đều có thể là nguyên nhân khiến dịch bùng phát trở lại. Cùng sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng để niềm vui được nhân đôi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ