Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19

Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19

Rút tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo

“Tôi có một ít tiền tiết kiệm tuổi già, rút ra đi mua gạo ủng hộ cán bộ, người dân đang ở vùng cách ly tập trung dịch bệnh Covid – 19 tại Hà Tĩnh. Đây là tấm lòng của kẻ già, món quà nhỏ gửi đến bà con” – cụ Nguyễn Thị Tửu (101 tuổi, TP.Hà Tĩnh) chia sẻ.

Cụ Tửu nay đã hơn 100 tuổi, đang sinh sống tại khối phố 8, P. Nam Hà, TP. Hà Tĩnh. Khi cùng con gái thuê xe chở gạo đến Bộ chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh để ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19 gặp lãnh đạo cụ nói: “Tui có 2 tấn gạo nhờ các lãnh đạo gửi đến các vùng cách ly với mong muốn chung tay chống dịch bệnh nguy hiểm đang lây lan khắp toàn cầu”.

Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19 ảnh 1
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Ba gửi 5kg gạo, 1 bó rau đến cho cán bộ, người dân vùng cách ly.

Theo cụ Tửu, toàn bộ 2 tấn gạo được mua từ số tiền tiết kiệm, tích góp lâu nay của cụ. Những ngày gần đây, khi nghe báo đài, truyền hình thông tin về dịch bệnh, cụ đã nung nấu ý định mình cần phải làm gì đó ngay lúc này cho xã hội. Chính vì thế, cụ quyết định rút số tiền tích góp trong sổ tiết kiệm rồi nhờ con cháu đi mua gạo ủng hộ phòng dịch.

“Tôi thấy cán bộ ta, nhất là bộ đội, công an, y bác sĩ những ngày phòng chống dịch quá vất vả. Tại các điểm cách ly, cán bộ làm việc quần quật, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Tôi cảm kích lắm. Tuổi già, sức yếu, có bao nhiêu góp bấy nhiêu, gọi là chút tấm lòng nhỏ nhoi gửi đến bà con. Mong sao đất nước ta luôn bình yên, chiến thắng trận dịch nguy hiểm này” – cụ Tửu nói.

Trung tá Đặng Văn Định, Chủ nhiệm Hậu cần Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ, đây là một việc làm khiến nhiều người cảm kích trong thời điểm cả nước đang chung tay phòng chống dịch. Đơn vị sẽ vận chuyển số lương thực trên cấp phát cho các điểm tập trung cách ly của tỉnh để tăng khẩu phần ăn cho công dân trong thời gian tập trung.

Cân gạo, bó rau “nặng” nghĩa tình

Mặc dù tuổi đã cao, lưng đã còng, cụ Nguyễn Thị Ba (87 tuổi, trú tại thôn Kỳ Phong, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) vẫn cặm cụi đi bộ, xách theo 5kg gạo và 1 túi rau xanh đến khu cách ly của xã để tặng cho những người dân đang thực hiện việc cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19 ảnh 2
Món quà nhỏ ấm lòng lúc khó khăn.

Cụ Ba là mẹ liệt sĩ, có con hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vợ chồng cụ Ba hiện đang sống trong một ngôi nhà nhỏ, cụ ông già yếu đã lâu. Để có mớ rau tươi non, xanh mướt, cụ Ba đã dò dẫm ra vườn hái từ mờ sáng.

Chia sẻ với cán bộ tại xã, giọng cụ hào sảng mà rằng, “Thấy con cháu kể các điểm cách ly, cán bộ và người dân ta vất vả nhiều. Nghe báo, đài kêu gọi toàn dân chung tay, góp sức đẩy lùi con virus corona quái ác, tôi già cả chỉ có bó rau, ít cân gạo gửi đến bà con - gọi là chút quà mọn”.

Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19 ảnh 3
Cụ Bình đi bộ cả cây số đến ủng hộ cán bộ vùng cách ly tại huyện Thạch Hà.

Cũng tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà trước đó, cụ Trần Thị Bình (73 tuổi, cùng trú tại thôn Kỳ Phong) đã đi bộ gần cả cây số, mang theo 5kg gạo tới điểm cách ly để gửi cho cán bộ và người dân. "Tui biết tin mọi người về ở đây, lại có các chiến sĩ công an, bộ đội, y bác sĩ và các cô giáo trực cả ngày lẫn đêm vất vả nên tui thương lắm. Muốn góp chút tình cảm nhỏ động viên tinh thần mọi người...” - cụ Bình thật thà nói.

Nhận món quà tình nghĩa của cụ, lãnh đạo tại các điểm cách ly không khỏi xúc động, bởi tấm lòng của cụ.

Còn ở xác Thạch Ngọc, huyện này cụ ông Nguyễn Văn Thái (90 tuổi) vẫn đạp xe đến khu cách ly để tặng món quà là 1kg gạo, quả bầu, túi rau và 20.000 đồng cho cán bộ, người dân đang ở vùng cách ly tập trung. “Của ít lòng nhiều. Đây toàn là đồ thực phẩm sạch do chính bàn tay tôi làm ra. Mong cán bộ, người dân đón nhận” – cụ Thái nói.

Những tấm lòng thơm thảo chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid–19 ảnh 4
Cụ Nguyễn Văn Thái gửi món quà nhỏ đến vùng cách ly.

"Hình ảnh người đàn ông già nua, gầy gò đã đạp xe ra về trên con đường quê nhưng tình cảm mà cụ để lại thì bất kỳ ai biết được cũng thấy cay cay nơi khoé mắt" - thượng tá Nguyễn Hoài Việt, Trưởng công an huyện Thạch Hà cảm động nói.

Noi gương những người đi trước, cháu Lê Nguyễn Thu Thủy (học sinh lớp 6D trường THCS Hải Thượng Lãn Ông) đã đến UBND xã Sơn Lâm (Hương Sơn) gặp lãnh đạo địa phương gửi 1 lá thư và 1 triệu đồng, bày tỏ mong muốn cả nước ta mau chóng đẩy lùi dịch Covid-19. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Đây là số tiền cháu được mừng tuổi dịp Tết vừa rồi. Số tiền này cháu định mua sách vở để học tập, nhưng giờ cháu rút ra để ủng hộ bà con chống dịch Covid – 19” – em Thủy nói.

Một lãnh đạo huyện Thạch Hà phát biểu: Món quà của các cụ, các cháu không thể cân đo đong đếm bằng tiền, không thể định giá bằng vật chất, mà đó là tấm lòng, là ân tình, là ý thức, trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Câu nói, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” thật sự đúng với hoàn cảnh lúc này. Chúng tôi vô cùng cảm kích và xúc động” – lãnh đạo này xúc động nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.