Những mỹ nhân sập bẫy đại gia rởm

Là những nhân vật đình đám của làng giải trí, các mỹ nhân được đại gia vây quanh mời gọi nhưng đôi khi họ bị rơi vào bẫy của những đại gia "rởm".

Những mỹ nhân sập bẫy đại gia rởm

Diễn viên điện ảnh Diễm Hương

diễm hương

Thập niên 90, Diễm Hương là nữ diễn viên điện ảnh danh giá nhất thị trường phim mì ăn liền khi ấy. Cô không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn nổi tiếng là người có lối sống kín đáo, chuẩn mực. 

Diễm Hương gần như không bị tai tiếng gì về chuyện tình ái cho đến khi cô yêu một doanh nhân Việt kiều Mỹ tên Juan Minh, con nuôi của nữ đại gia giàu có nhất Sài Gòn - bà Huỳnh Cẩm Loan.

Tình cảm nhanh chóng phát triển thành mối quan hệ bền vững và Diễm Hương quyết định tổ chức lễ đính hôn với người tình đại gia tại khách sạn New World. 

Lễ đính hôn của minh tinh được trang hoàng đắt đỏ bậc nhất lúc bấy giờ. Thế nhưng, thời điểm cử hành lễ đã đến mà chú rể vẫn biệt tăm. Lúc này, Diễm Hương mới bẽ bàng trước hàng trăm quan khách vì nhận ra bị đã bị lừa.

Juan Minh tên thật là Nguyễn Kim Ninh, là một tội phạm giết người bị truy nã tại Mỹ. Hắn trốn qua Đài Loan và nhập tịch được vào nước này. Bằng tài ăn nói của mình, Juan Minh thực hiện hoàn hảo hàng trăm vụ lừa đảo ngoạn mục, trong đó có Diễm Hương và đại gia Huỳnh Cẩm Loan. 

Đại gia Huỳnh Cẩm Loan đã tin tưởng tuyệt đối những lời hoa mĩ của Juan Minh mà cho hắn mượn không biết bao nhiêu tiền. Diễm Hương cũng có lần bị Juan Minh vay mượn với lý do người thân chưa kịp chuyển tiền về.

Trong ngày đính hôn, Juan Minh đã "mượn" được của mẹ nuôi 2 chiếc nhẫn kim cương giá trị để làm vật đính hôn với Diễm Hương. Nhưng khi trót lọt, hắn mang cả hai chiếc nhẫn hàng chục ngàn đô bay một hơi sang Campuchia. Juan Minh chỉ bị bắt vào năm 1998 sau nhiều năm lẩn trốn và lừa tiếp được hàng trăm người.

Diễn viên điện ảnh Việt Trinh

việt trinh

Việt Trinh từng vướng vào cuộc tình với hai đại gia lắm tiền nhiều của nhưng đều nhờ đi lừa đảo mà có. 

Người đầu tiên là đại gia Phạm Huy Phước của công ty Tamexco. Vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhà nước mà Phạm Huy Phước mới có tiền đi bao gái đẹp. Việt Trinh rời bỏ đại gia này khi ông ta bị bắt và kết án tử hình.

Người thứ hai là đại gia Trần Văn Giao. Bằng trí thông minh và những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, Trần Văn Giao lập ra hàng loạt công ty ma, bao gồm cả ngân hàng thương mại, buôn bán khống hàng loạt dự án bất động sản trên giấy hoặc bịa đặt. 

Nhờ thế, Trần Văn Giao sở hữu khối tài sản khổng lồ. Ông ta còn không ngại tiếp cận với Việt Trinh bằng việc hứa hẹn mua bán những dự án bất động sản không có thật, ngày ngày đưa đón người đẹp trên chiếc xe hạng sang.

Trần Văn Giao bị bắt khi đang ngồi trong xe với Việt Trinh. Người ta đồn rằng, lúc đó nữ minh tinh lao ra ngoài với nỗi sợ hãi và bẽ bàng tột cùng. Trần Văn Giao bị kết án tử hình, sau giảm xuống còn tù chung thân. Còn Việt Trinh cũng phải rút lui khỏi làng giải trí cho đến tận năm 2007.

Siêu mẫu Ngọc Quyên

ngọc quyên

Ngọc Quyên đặt chân lên sàn catwalk từ khi mới 14 tuổi. Đến năm 16 tuổi, cô đã có tiếng tăm đình đám trong làng thời trang. Những cám dỗ tình tiền từ các đại gia cũng bắt đầu từ đây với một cô bé còn quá non trẻ trong đường đời.

Năm 2011, Ngọc Quyên bị một thiếu gia "rởm" lừa tình và lừa tiền ngoạn mục. Quen nhau trong một lần đi chơi với bạn bè, Ngọc Quyên nhanh chóng bị miệng lưỡi không ngoan và ngoại hình bảnh bao của thiếu gia thu hút. Cả hai tiến tới mối quan hệ yêu đương không lâu sau đó. 

Vị thiếu gia còn lấy lòng người đẹp bằng cách tặng cho Ngọc Quyên chiếc điện thoại Vertu trị giá hơn 100 triệu đồng. Song sau khi đưa điện thoại làm "vật tin" thì chàng thiếu gia này lại thường xuyên nhờ người yêu đặt vé máy bay cho mỗi lần hai người gặp gỡ. 

Sau một thời gian qua lại, với linh cảm của người phụ nữ, Ngọc Quyên đã quyết định trả lại chiếc điện thoại đắt tiền và kết thúc chuyện tình cảm. 

Nhưng chẳng bao lâu sau thì cô phát hiện ra thiếu gia kia đích thị là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp khi biết chiếc Vertu kia chỉ là hàng giả và hắn đã lừa một tài xế taxi để đổi Vertu rởm lấy một Nokia đời mới.

Angela Phương Trinh

phương trinhangela phương trinhangela phương trinh

 Chuyện người quản lý cũ của Angela Phương Trinh khoe xì-căng-đan cô bị đại gia rởm lừa tình lừa tiền đến nay vẫn chưa được "khổ chủ" xác nhận. 

Nhưng theo một số thông tin thân thiết, đây là chuyện có thật và đã xảy ra từ hồi cuối năm 2011 đầu năm 2012. Nhân vật mà người quản lý cũ mô tả rất giống với nhân vật mà chính Angela Phương Trinh đã chia sẻ. 

Chuyện tình "người đẹp và đại gia" diễn ra trong khoảng 5 tháng. Vị đại gia thường xuyên dùng xe đẹp đưa đón Angela Phương Trinh, rồi tặng cho cô những món quà hàng hiệu đắt tiền. 

Nói về lý do chia tay trong một bài phỏng vấn cho tạp chí, Phương Trinh thành thật cho biết, việc yêu vị đại gia này là do được ba cô ủng hộ.
"Anh ấy rất giỏi lừa người khác ở chỗ biết dỗ ngọt, khéo ăn nói và đánh trúng tâm lý của em lẫn gia đình em, đến xin phép ba cho quen em một cách đường đường chính chính để thể hiện sự nghiêm túc..." 

Bên cạnh đó, vị đại gia còn "khai man" tuổi thật với người tình từ 41 xuống 28.

"Nếu ngay từ đầu biết rõ tuổi thật của D, em đã không quen anh ấy rồi. Anh D bảo 28 tuổi, nhìn mặt mũi, ngoại hình anh ấy cũng trẻ cỡ 28, em không thể nào đòi xem chứng minh nhân dân để biết có đúng không. Đến mãi sau này khi cả hai dần dần có khoảng cách, anh ấy mới chịu nói thật là đã 41 tuổi, lớn hơn cả tuổi ba em", Phương Trinh chia sẻ.

Nếu đúng nhân vật này chính là đại gia rởm theo lời kể của người quản lý thì thực chất D đã thuê xe thuê nhà và dùng đồ fake để chiếm lòng tin của người đẹp, sau đó lợi dụng sự cả tin đó để lấy cả tiền bạc của Angela Phương Trinh.

Angela Phương Trinh bị sốc và đau khổ đến nỗi cô bị mất phương hướng và hủy nhiều show diễn vì không thể đứng dậy nổi suốt một thời gian dài.
Theo Phunutoday

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ