Những mái tóc như…chọc vào mắt!

GD&TĐ - Các cụ xưa từng nói: “Hàm răng, mái tóc là góc con người”. Hình mẫu xưa, với đàn ông là búi tóc củ hành, đàn bà răng hạt na…Cùng với thay đổi của thời gian, quan niệm về “góc con người” đã có sự thay đổi…Đầu thế kỷ 20, đàn ông nước Việt đã chẳng mấy người tóc búi củ hành vì phong trào Âu hoá . Nhưng với phụ nữ, hàm răng mái tóc xưa vẫn ‘trụ hạng” tương đối lâu…

Ảnh minh họa, theo Tinmoi.vn
Ảnh minh họa, theo Tinmoi.vn

Cùng với bước tiến của thời đại, sự bùng nổ về các loại kem đánh răng đã làm một… cuộc cách mạng về “bộ nhá”. Hàm răng “nhưng nhức hạt na” đã đi vào dĩ vãng, bởi phụ nữ ngày nay chẳng còn mấy ai ăn trầu…Kem đánh răng đã và đang thực hiện sứ mạng về cái sạch của bộ răng. Còn sự đẹp thì đã có hàng loạt nhà nha khoa thẩm mỹ lo. Ai đó khi sinh ra, chẳng may có hàm răng mà “đội hình không ổn định”, cần “bố trí lại trật tự” ư? Quá dễ, cứ tiền vào là…Ok hết.

Răng thì vậy, còn tóc (tức là cái “góc thứ 2”), thực sự đang có một cuộc “đại cách mạng”! Người già muốn “níu kéo cái xuân xanh”, kẻ “xấu máu” muốn cải thiện mái đầu - Chỉ cần tạt vào hiệu cắt tóc, bỏ ra trên dưới trăm bạc, 30 phút sau “mái ngói” đã được…đảo trắng thành đen!

 Đấy là đối với nhóm đối tượng “già hoặc…xấu máu”, còn với tuổi trẻ, (đặc biệt là tuổi “tin”), sự thay đổi trong thời trang (đặc biệt là mái tóc) nhiều lúc đang làm cho người lớn đau đầu. Phải nói rằng, khi cái ăn đã không còn là nỗi ám ảnh thường trực trong lòng các bậc làm cha làm mẹ, thì chiều cao, cân nặng của đám trẻ đã có sự cải thiện tương đối. Nhưng nhìn chung, người Việt chúng ta vẫn nằm trong nhóm “thấp bé, nhẹ cân”! Vì vậy, mái tóc đen truyền thống (hình như) vẫn là phù hợp hơn cả…

Thế nhưng, trong khi hình thể của đám trẻ vẫn “cao chưa bằng Tây – gầy, béo không đều”, thì mái tóc đôi khi vượt cả Tây, Hàn, Tàu, Nhật về…độ lòe lẹt. Đi trên phố không khó để bắt gặp đám choai choai, nam có – nữ có, tầm vóc thì bé con, nhưng “vẽ” lên đầu những hoa văn của…đám vẹt Hồng Công. Xanh, đỏ, tím, vàng, “lai này, lai nọ”, trông vừa dị hợm và chắc chắn sẽ cực kỳ ngứa mắt đối với các bậc thủ cựu!

Nói ra bạn đọc có thể đánh giá chúng tôi phân biệt giầu – nghèo…Nhưng với những gia đình khá giả, đám trẻ đi trên những chiếc xe sang, diện hàng hiệu…thì việc đầu chúng nó “đa sắc” còn dễ ngắm! Thế nhưng không thiếu những thanh niên “cổ cày vai bừa”, thuộc thành phần “cửu vạn” trong các công trường, công xưởng, quần áo bẩn thỉu, hành trạng lôi thôi, tóc tai lại “đa sắc”…Trông thật khó coi!!!...

Chúng ta đang sống trong môi trường hội nhập, việc một bộ phận thanh thiếu niên bị ảnh hưởng của các trào lưu văn hóa ngoại lai, âu cũng là lẽ thường. Tuy nhiên nếu không biết chắt lọc, mà a dua theo đám đông thì nó sẽ trở thành lố bịch. Từ hòa nhập đến…hòa tan – khoảng cách e chừng là không lớn.                 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.