Những lá thư ngộ nghĩnh các bé gửi ông già Noel

Các em học sinh ước mẹ kiếm được nhiều tiền hơn trước, có máy bay điều khiển từ xa..., thậm chí là muốn giúp Liên hợp quốc "đưa bọn khủng bố ra Tòa án Hình sự Quốc tế".

Những lá thư ngộ nghĩnh các bé gửi ông già Noel

Lễ Giáng sinh là thời gian các em nhỏ rất háo hức chờ đợi, đặc biệt ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Đây là dịp các em sẽ được đi chơi, và đặc biệt được tặng quà bởi ông già Noel. Tại lớp 2G, trường Tiểu học Vật Lại (Ba Vì – Hà Nội), sắp tới Giáng sinh, các học sinh tiểu học đã có một hoạt động thú vị đó là viết thư gửi ông già Noel.

Trong thư các bạn em nhỏ đã kể lại sự ngoan ngoãn của mình trong năm vừa qua, đồng thời bày tỏ những mong muốn được nhận quà gì vào dịp lễ giáng sinh.

Những món quà mà các em mong muốn được nhận có thể là một bộ đồ chơi ‘Lego Friends, một cái áo, một quyển truyện tranh hay..... Bên cạnh đó, các em nhỏ cũng có những tâm sự ý nghĩa gửi đến ông già Noel. Đó là những mơ ước bình dị như: mong muốn bố mẹ luôn mạnh khỏe, ông bà sống lâu trăm tuổi, có thêm một cái chiếu cho bố và thời tiết đông...

Dưới đây là những bức thư gửi ông già Noel hồn nhiên, chân thật của các bé:

Điều ước giản dị của bé Hương Giang: "bố mẹ hoà thuận, có truyện tranh...."
Điều ước giản dị của bé Hương Giang: "bố mẹ hoà thuận, có truyện tranh...."
Ước mơ bố mẹ có nhiều tiền hơn để Khắc Tuấn có thể đoàntụ với gia đình.
Ước mơ bố mẹ có nhiều tiền hơn để Khắc Tuấn có thể đoàntụ với gia đình.
Mong được ông già Noel tặng quà và để lấy món quà đó dành tặng lại cho bố mẹ của bé Văn Điệp.
Mong được ông già Noel tặng quà và để lấy món quà đó dành tặng lại cho bố mẹ của bé Văn Điệp.
Những điều ước sai lỗi chính tả không thể đáng yêu hơn của bé Chu Lý.
Những điều ước sai lỗi chính tả không thể đáng yêu hơn của bé Chu Lý.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều lời chúc đáng yêu của các em nhỏ khác khắp mọi miền Tổ quốc. Trong thư, sau những mong muốn cho riêng mình nhân dịp mùa Giáng sinh, bé Nguyễn Bảo Hân (lớp 4E, trường THPT Dịch Vọng B) đã không quên gửi lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ đến ông già Noel.
Bên cạnh đó, còn có rất nhiều lời chúc đáng yêu của các em nhỏ khác khắp mọi miền Tổ quốc. Trong thư, sau những mong muốn cho riêng mình nhân dịp mùa Giáng sinh, bé Nguyễn Bảo Hân (lớp 4E, trường THPT Dịch Vọng B) đã không quên gửi lời chúc mạnh khỏe, vui vẻ đến ông già Noel.
Cậu bé với nickname Cu Dỗi lại viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh với nội dung vô cùng thú vị: Con là một đứa trẻ bình thường, Giáng sinh năm nay con muốn: 1. Giúp LHQ đưa bọn khủng bố ra Toà án Hình sự Quốc tế; 2. Một cục tẩy; 3. Một bộ quần áo mùa đông (cao 1,41m, nặng 43,7kg) 4. Hệ thống camera CCTV (để giúp cô chủ nhiệm phát hiện các bạn nói chuyện trong lớp)".

Cậu bé với nickname Cu Dỗi lại viết thư cho ông già Noel bằng tiếng Anh với nội dung vô cùng thú vị: Con là một đứa trẻ bình thường, Giáng sinh năm nay con muốn:
1. Giúp LHQ đưa bọn khủng bố ra Toà án Hình sự Quốc tế;
2. Một cục tẩy;
3. Một bộ quần áo mùa đông (cao 1,41m, nặng 43,7kg)
4. Hệ thống camera CCTV (để giúp cô chủ nhiệm phát hiện các bạn nói chuyện trong lớp)".

Bé Hoàng Nhật Minh (Hà Nội) ước mơ có một chiếc máy bay điều khiển từ xa.
Bé Hoàng Nhật Minh (Hà Nội) ước mơ có một chiếc máy bay điều khiển từ xa.
Mong muốn có màn mới của bé Vũ Ngọc Minh Anh, lớp 1 trường Nguyễn Đình Chiểu.
Mong muốn có màn mới của bé Vũ Ngọc Minh Anh, lớp 1 trường Nguyễn Đình Chiểu.

Theo Thế giới trẻ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.