Những góc ảnh mới lạ về cuộc sống bình dị tại thủ đô Triều Tiên

Trong chuyến thăm tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào năm 2014, một phóng viên ảnh Canada đã ghi lại những khoảnh khắc chân thực về cuộc sống bình dị tại một đất nước mà ông gọi là “ẩn số với toàn thế giới”.

Những góc ảnh mới lạ về cuộc sống bình dị tại thủ đô Triều Tiên
Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 1

Phóng viên ảnh Gavin John, 31 tuổi, đến từ Calgary, Canada đã tới thăm thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào năm 2014. Tại đây Gavin đã tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc chân thực trong cuộc sống thường ngày của người dân Triều Tiên, bất chấp quy định chụp ảnh khắt khe của chính quyền nước sở tại. Trong ảnh: Những người dân Triều Tiên chơi trò lái xe điện tại công viên giải trí Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 2

“Triều Tiên vẫn luôn là một ẩn số với tôi cũng như với phần còn lại của thế giới”, phóng viên ảnh người Canada cho biết. Trong ảnh: Một nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên đang làm nhiệm vụ tại thủ đô Bình Nhưỡng. Gavin cho biết những người điều tiết giao thông tại các ngã ba, ngã tư ở Bình Nhưỡng chủ yếu là phụ nữ.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 3

Một cựu chiến binh với huân chương treo đầy trên áo đứng tại Đài tưởng niệm Mansudae ở Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 4

“Những tấm áp phích truyên truyền về những cuộc chiến đấu vẻ vang thường xuất hiện ở những nơi mà lẽ ra nên đặt biển quảng cáo. Những lá cờ lớn được treo trên khắp các con đường và tòa nhà”, Gavin nói về những hình ảnh mà anh nhìn thấy khi tới thăm Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 5

Một phụ nữ ngồi bên ngoài một cửa hàng bán đồ gia dụng ở Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 6

Một phụ nữ ngồi nghỉ bên vệ đường tại khu vực ngoại ô của Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 7

Một sĩ quan quân đội Triều Tiên chụp ảnh tại Bảo tàng Chiến tranh Thắng lợi ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 8

Những người lính Triều Tiên dưới ống kính của phóng viên nước ngoài.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 9

“Tôi nhận thấy những người dân Triều Tiên là những người tốt bụng và hiền hòa. Phần lớn họ đều tò mò khi nhìn thấy tôi. Tôi cố gắng tập trung chụp lại những hình ảnh của họ, về cách họ giao tiếp với những người khác và với chính tôi”, Gavin cho biết.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 10

Để chụp được những bức ảnh này, Gavin John đã không tiết lộ với những người dân Triều Tiên và chính quyền sở tại rằng anh là nhà báo. Theo quy định, việc Gavin chụp ảnh các sĩ quan quân đội khi chưa được cho phép là một điều cấm kỵ tại Triều Tiên.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 11

“Vào ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi được gọi lại và nhắc nhở rằng sự xuất hiện của tôi đã được thông báo tới cảnh sát của Bộ Nội vụ vì họ nghi ngờ tôi là nhà báo. Khỏi cần phải nói, đó là một trong những đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời của tôi vì tôi có thể bị phạt tù khi chụp ảnh mà chưa có phép. Tôi đã tìm cách tránh mọi phiền phức bằng cách giao nộp tất cả các thẻ nhớ và ổ cứng máy tính của tôi cho những người Triều Tiên”, Gavin nhớ lại.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 12

Tuy nhiên, phóng viên ảnh người Canada vẫn cố ý giấu lại một số bức ảnh và công bố sau đó. Trong ảnh: Một cựu chiến binh Triều Tiên và cháu trai nghiêm trang giơ tay chào trước tượng đài của các nhà lãnh đạo Triều Tiên ở Đài tưởng niệm Mansudae tại Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 13

Những học sinh và người dân Triều Tiên tại nhà chờ xe buýt. Trên tấm áp phích phía sau lưng họ là hình ảnh pháo binh Triều Tiên.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 14

Người dân Triều Tiên, cả đàn ông và phụ nữ, cùng nhau chơi bóng chuyền. Đây cũng là một trong những môn thể thao phổ biến nhất tại nước này.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 15

Hai thiếu niên Triều Tiên mặc quân phục chơi trượt patin tại công viên.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 16

Người dân Triều Tiên đọc báo công cộng tại ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 17

Người dân Bình Nhưỡng xếp hàng chờ xe buýt. Phương tiện giao thông công cộng được sử dụng khá phổ biến tại Triều Tiên.

Nhung goc anh moi la ve cuoc song binh di tai thu do Trieu Tien - Anh 18

Gavin John hy vọng những bức ảnh của anh có thể hé mở cho mọi người thấy phần nào về đất nước Triều Tiên và hiểu rằng cuộc sống của người dân nơi đây cũng không khác biệt gì so với những nơi khác, dù Bình Nhưỡng vẫn được xem là một nơi bí ẩn.

Theo Đấu Thầu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ