Nhìn lại V.League 2019: Cái Cúp bị “thất lạc”

Ở tuổi 19 lên chuyên nghiệp, V.League 2019 đánh dấu mùa giải dài kỷ lục với khúc hạ màn thật nhiều dư vị và cả sự đặc biệt rất đặc trưng bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam…

Nhìn lại V.League 2019: Cái Cúp bị “thất lạc”

Ở tuổi 19 lên chuyên nghiệp, V.League 2019 đánh dấu mùa giải dài kỷ lục với khúc hạ màn thật nhiều dư vị và cả sự đặc biệt rất đặc trưng bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam…

Từ “giải chuyên nghiệp quê tôi…”

Hà Nội FC Champions. Giải chuyên nghiệp quê tôi. Cho hỏi anh chị cổ động viên nào giữ Cúp cho em mượn chụp ảnh với. Vô địch mà chưa được chạm vào Cúp nữa…”. Buổi tối đăng quang V.League 2019, Quang Hải đăng status vui vẻ như thế. Tất nhiên, chỉ sau ít phút “gây bão” trên mạng xã hội và tạo ra thứ sức mạnh lan tỏa khủng khiếp, ngôi sao sáng nhất của CLB Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam hiện giờ, tự xóa đi status, để tránh tạo ra ảnh hưởng tiêu cực.

Chiếc Cúp vô địch được đặt trên bàn ở đường ra sân Cửa Ông, từ tay của 2 PG được đưa ra tấm biển quảng cáo đến tay Phó Chủ tịch VFF rồi Chủ tịch VFF và trao cho đại diện của nhà vô địch theo cái cách nhanh gọn nhất.

Pháo hoa vừa bung xòe, một đám đông lao vào với điện thoại trên tay để livestream, chụp ảnh và tự sướng trên phông nền là nhà vô địch ăn mừng. Trong khung cảnh hỗn loạn mất kiểm soát đó, nhiều cầu thủ Hà Nội chưa kịp nhá một kiểu ảnh có mình với huy chương và chiếc Cúp danh giá trên tay để ăn mừng một mùa giải chiến đấu và thành công, trong đó có cả nhân vật chính Quang Hải. Nó bị “thất lạc”, khi có quá nhiều khán giả lao vào tranh nhau ôm Cúp để chụp ảnh…

“Lại vẫn như năm ngoái à? Sao vẫn cứ giống như mọi năm nhỉ?”. Các thành viên của nhà vô địch Hà Nội lắc đầu hỏi nhau, không ít trong số đó không thiết tha lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ ở lần thứ 5 lên ngôi, dù chuẩn bị sẵn sâm-panh, áo đồng phục với 5 ngôi sao trên ngực trong ngày lễ đăng quang tôn vinh nhà vô địch.

Ở Cửa Ông ngày bế mạc với giải Ba cho chủ nhà Than Quảng Ninh và chức vô địch cho thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm như thế, ở Thống Nhất cũng vậy. Huy chương được bày ra khay để trao cho những người về nhì giải Vô địch quốc gia, một tấm bảng danh vị được trao và các cầu thủ TPHCM chụp xong tấm ảnh, là xong.

Đến những lời cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại…

Tràn ngập trên mạng xã hội, những lời cảm ơn ngày kết thúc một mùa giải. Có chúc mừng đến người chiến thắng và có huy chương cũng như trụ hạng thành công, có những lời chào tạm biệt lẫn xin lỗi và ngày kết thúc V.League 2019 cũng là ngày của những cuộc chia tay, khi có cả những cầu thủ, huấn luyện viên đặt dấu chấm hết cho một hành trình để kết thúc rồi bắt đầu…

Ít ai chú ý, những thành viên của Sanna Khánh Hòa BVN - đội bóng đứng thứ 14 phải xuống hạng và Thanh Hóa - đội sẽ đá play-off để chờ ở lại V.League bằng chiếc “phao cứu sinh” còn lại, hầu hết đều chọn cách im lặng. Chỉ số ít chia sẻ, và hầu hết đều mong muốn điều tích cực, tốt đẹp hơn trong tương lai so với hiện tại, quá khứ…

“Khán giả đến sân nhiều hơn, các đội được đầu tư tốt hơn, việc tới vòng cuối cùng vẫn còn nhiều đội bóng phải cạnh tranh, thi đấu vì mục tiêu cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn đang phát triển và trình độ chuyên môn của nền bóng đá vẫn tiến lên. V.League mùa này đã thành công…”. Phát biểu trong ngày hạ màn, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ và nói lời cảm ơn. Ông thầy này đưa ra lời hứa Than Quảng Ninh sẽ tốt hơn, xứng đáng hơn với những gì đội bóng nhận được, đặc biệt từ khán giả của mình. Và khi được hỏi về đội bóng cũ, trung tâm của mọi vấn đề cũng như sự chú ý của một nền bóng đá là nhà vô địch Hà Nội, ông Hùng nhìn nhận theo hướng tích cực: “Họ có một HLV tốt, đang làm tốt. Hà Nội sẽ còn ổn định nhiều năm nữa với các cầu thủ đang và sẽ là nòng cốt của ĐTQG, với một cách chơi bóng cống hiến, bản sắc. Bản thân các đội bóng khác cũng phải nhìn Hà Nội ở một vị thế cao hơn mình…”.

Góc nhìn tích cực từ HLV Phan Thanh Hùng, cơ bản cũng không khác gì so với status đầy cảm thán của Minh Vương ngày cùng Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng ở mùa giải thứ 5 lên V.League “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”. Nó cũng giống như bức tranh nham nhở và chắp vá của V.League 2019, với câu chuyện “vết mực và tờ giấy trắng”. Thật tiếc, nó vẫn lạc lõng giữa những định kiến và cả những hiện thực phũ phàng của một cuộc chơi mà ở đó, nhà vô địch V.League đang là “một ĐT Việt Nam thu nhỏ” với vị thế thống trị gần như là tuyệt đối, đội bóng hay nhất mạnh nhất với 5 lần đăng quang vẫn đi giữa lằn ranh giới giữa ủng hộ, cổ vũ và bị phản đối, bài xích…

Đặt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đã sang một trang mới, gần 2 năm qua liên tục sống trong những ngày hội và những bữa tiệc bóng đá cùng thầy trò HLV Park Hang-seo, nhìn vào ngày hạ màn V.League 2019 với những gì diễn ra, bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi rồi tự đi tìm câu trả lời cho riêng mình chưa?

Hỏi và trả lời như Quang Hải của chúng ta, về chiếc Cúp bị “thất lạc” trong ngày đăng quang vô địch V.League ấy?

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.