Ước mơ của nữ sinh dân tộc Mường đầy nghị lực có gia cảnh éo le

GD&TĐ - Trước hoàn cảnh éo le, khi bố mắc bệnh tâm thần, gia đình nhiều phen nguy nan… nhưng Phạm Thị Thu Phương vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập, tin tưởng vào tương lai tươi đẹp đang chờ đón.

Nữ sinh dân tộc Mường – Phạm Thị Thu Phương.
Nữ sinh dân tộc Mường – Phạm Thị Thu Phương.

Từng định bỏ học vì hoàn cảnh khốn khó

Căn nhà cấp bốn cũ kĩ của gia đình nữ sinh Phạm Thị Thu Phương (lớp 12A3, Trường THPT Cẩm Thủy 3) ở thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ít khi rộn rã niềm vui.

Bởi lẽ, bố Phương mắc bệnh tâm thần nhiều năm nay. Dù đã được chữa trị ở nhiều bệnh viện, song bệnh tình của bố em vẫn không thuyên giảm.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, ánh mắt nữ sinh lớp 12A3 bỗng buồn rười rượi. Nhớ lại những lần bố phát bệnh khiến cả nhà khốn khổ, Phương lại cảm thấy vừa buồn.

“Mỗi khi bố phát bệnh, em chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó, bố chửi mắng mẹ và mọi người, thậm chí đuổi đánh mẹ. Nhưng sau khi qua cơn phát bệnh, bố lại cười nói rồi ngồi ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra”, nữ sinh ngậm ngùi.

Theo Phương, trước khi bố em mắc căn bệnh này, gia đình cũng có điều kiện ở thôn. Khi đó, bố Phương rất chịu khó làm ăn, vừa chăn nuôi vừa xay xát gạo.

Thế nhưng, những tháng ngày ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Kể từ khi bố em bị bệnh, gia đình mỗi ngày một khó khăn.

Trước hoàn cảnh khốn khó, đã có những lúc trong đầu nữ sinh dân tộc Mường từng có ý định bỏ học.

Ông bà nội Phương tuổi đã cao, sức khỏe mỗi ngày một yếu.
Ông bà nội Phương tuổi đã cao, sức khỏe mỗi ngày một yếu.

“Đó là khoảng thời gian em học lớp 9. Khi đó gia đình khó khăn lại không có ai định hướng nên em nghĩ, chỉ cần học xong cấp 2 rồi đi làm. Thế rồi được mẹ và thầy cô động viên, em mới tiếp tục học lên cấp 3”, nữ sinh trải lòng.

Sau khoảng thời gian áp lực, Phương chuyên tâm vào học hành. Bởi, em cho rằng học tập chính là con đường giúp bản thân có nhiều cơ hội việc làm, từ đó thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, vất vả.

Nói về hoàn cảnh gia đình mình, bà Quách Thị Nhi (mẹ của Phương) nước mắt lại giàn giụa: “Nhiều lúc tôi cảm thấy bế tắc, không có lối thoát. Mỗi khi chồng phát bệnh tôi lại bất an.

Có lần anh ấy phát bệnh bỏ lên rừng, cả nhà lo lắng phải đi tìm tận ba, bốn hôm mới thấy. Hiện giờ vẫn phải thuốc thang, tái khám theo định kỳ”.

Theo bà Nhi, mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình và tiền ăn học của hai chị em Phương, đều phụ thuộc vào số tiền công nhân chỉ vỏn vẹn 4 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó là số tiền hơn 400.000 đồng trợ cấp mỗi tháng của bố Phương. Trong khi đó, sức khỏe của ông bà nội Phương cũng mỗi ngày một yếu.

Từ ngày bố bị bệnh, mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Phương càng thương mẹ nhiều hơn.
Từ ngày bố bị bệnh, mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Phương càng thương mẹ nhiều hơn.

“Nhiều lúc cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Có bố mẹ nào không mong con học hành thành người, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn chỉ lo con không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ”, bà Nhi nghẹn ngào.

Cô gái đầy nghị lực

Mặc dù, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng ở Phương luôn toát lên sự mạnh mẽ, đầy nghị lực, luôn tin tưởng vào bản thân cũng như tương lai tươi đẹp đang chờ đón.

“Em nghĩ rằng hoàn cảnh khốn khó chính là động lực để ta vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nếu cứ ở trong cái bọc của sự khá giả, được nuông chiều… thì có lẽ em sẽ không biết cách hoàn thiện bản thân”, nữ sinh bộc bạch.

Chính sự mạnh mẽ, tự lập đã giúp Phương đạt kết quả tương đối tốt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua. Em giành được 26 điểm ở ba môn khối C, nếu cộng cả điểm ưu tiên, tổng điểm của Phương là 28,75 điểm.

Với số điểm này, nữ sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Thái Nguyên. Chia sẻ lý do chọn ngành này, Phương cho biết: “Sư phạm Ngữ văn khá phù hợp với em, hơn nữa cũng phù hợp với hoàn cảnh gia đình”.

Mẹ của Phương nghẹn ngào khi kể về gia cảnh của mình.
Mẹ của Phương nghẹn ngào khi kể về gia cảnh của mình.

Tin tưởng vào bản thân và hy vọng vào một tương lai tươi sáng, nhưng trong ánh mắt của cô gái Mường toát lên sự lo lắng cho đoạn đường sắp tới. Bởi lẽ, khi bước vào môi trường mới, tiền học phí, sinh hoạt hàng tháng, em không biết phải xoay sở ra sao…

Thầy Nguyễn Quốc Tuấn (giáo viên chủ nhiệm) không khỏi nghẹn lòng khi nhắc đến cô học trò của mình.

“Phương là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt éo le cả về vật chất lẫn tinh thần hơn so với các bạn khác trong lớp.

Mặc dù vậy, em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Điều đó thể hiện qua kết quả ở kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, khi lọt Top 10 học sinh có kết quả cao nhất lớp. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi mong sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để em tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình”.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô gái Mường vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.
Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng cô gái Mường vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập.

Theo ông Phạm Văn Tình – Trưởng thôn Chiềng Đông, gia đình cháu Phương nhiều năm thuộc hộ nghèo, hiện nay là hộ cận nghèo ở thôn. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn, ông nội là thương binh, còn bố mắc bệnh tâm thần, hưởng trợ cấp ở thôn nhiều năm nay.

“Cả nhà hiện nay chỉ có chị Nhi là lao động. Hoàn cảnh cũng khó khăn. Chính quyền địa phương và hàng xóm cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình”, ông Tình cho hay.

Mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, xin liên hệ số ĐT: 0392247311 – Em Phạm Thị Thu Phương, ở thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Hoặc thầy giáo  Nguyễn Quốc Tuấn, Trường THPT Cẩm Thủy 3, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa). Số ĐT: 0355818716. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.