Trường “không tham”

GD&TĐ - Có học sinh nhặt được 1.000 đồng, có em nhặt được 4 lượng vàng, tất cả đều được báo cho nhà trường để trả lại người đánh rơi. Đến nay, ngôi trường vùng sâu này có hơn 170 học sinh không tham của rơi…

Trường TH Giồng Găng, nơi có hàng trăm HS không tham của rơi.
Trường TH Giồng Găng, nơi có hàng trăm HS không tham của rơi.

Nhật ký gương “Nhặt của rơi” ngày càng dài thêm

Ngôi trường đặc biệt này là Trường Tiểu học Giồng Găng, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp). Nhiều năm qua, nhà trường ngoài giáo dục kiến thức, kỹ năng còn chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Dù trường nằm ở vùng sâu, vùng xa nhưng nhiều em học sinh là tấm gương đạo đức khi nhặt được của rơi dù lớn hay nhỏ, nhiều hay ít đều báo lại với thầy cô, nhà trường để trả lại cho người đánh mất.

Theo thầy Nguyễn Khắc Đảm, Hiệu trưởng nhà trường, việc vận động học sinh trả lại của rơi được bắt đầu triển khai từ năm 2017. Khi chứng kiến học sinh nhặt được của rơi nhưng không biết làm cách nào để trả lại. Nhà trường bắt đầu ghi chép cụ thể vào sổ để quản lý. Các em học sinh có thể thông qua giáo viên chủ nhiệm, đội cờ đỏ hoặc giáo viên tổng phụ trách để trả lại đồ nhặt được.

Đến nay, quyển nhật ký theo dõi gương “Nhặt của rơi” đặt tại Phòng truyền thống của Trường Tiểu học Giồng Găng ngày càng dài thêm. Quyển sổ ghi đầy đủ họ tên và thời gian học sinh nhặt tài sản mang đến nhờ trường trả lại.

Trong sổ, có rất nhiều học sinh nhặt được 1.000, 2.000 đồng cũng thông báo nhà trường; có em nhặt được điện thoại, tiền, vàng cũng trả lại. Trong đó, tài sản lớn nhất mà học sinh trường nhặt được và trả lại là 4 lượng vàng.

Câu chuyện nhặt được số vàng lớn trả lại người đánh rơi được nhà trường, ngành Giáo dục huyện và chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng. Đó là trường hợp của hai em Huỳnh Thị Như Ý và Nguyễn Thị Ngọc Ý (cùng học lớp 3A).

Trong khi 2 em chơi trong sân trường thì nhặt được 4 lượng vàng 24k của chị L.T.H (ngụ xã An Phước, huyện Tân Hồng) đánh rơi. Dù hai em hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng khi nhặt được số vàng trên, liền báo phụ huynh và nhà trường trường tìm người đánh rơi.

Sau khi xác minh, Công an huyện Tân Hồng đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Giồng Găng trao trả lại tài sản cho chị H. Chia sẻ về hành động trả lại số vàng lớn cho người đánh rơi, Như Ý và Ngọc Ý cho biết: Ở trường thường xuyên có các bạn nhặt được của rơi trả lại người đánh mất nên hai em cũng trả lại của rơi dù là số tài sản lớn.

Bên cạnh đó, thầy cô, cha mẹ cũng thường xuyên dạy không tham của rơi, vì đó là tài sản mà người khác vất vả kiếm được. Nên khi nhặt được số vàng lớn, hai em thông báo ngay cho gia đình và nhà trường để kịp thời trả lại cho người đánh rơi.

Theo thầy Huỳnh Văn Quang, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Giồng Găng, hai em Như Ý và Ngọc Ý gia đình hoàn cảnh khó khăn nhưng các em được nhà trường, gia đình giáo dục nên có ý thức tốt, trả lại của rơi. Hành động này được nhà trường, địa phương tuyên dương và khen thưởng.

“Điều đáng quý là nhiều em học sinh dù hoàn cảnh khó khăn, các em đi học không có tiền quà bánh nhưng nhặt được 1.000 đồng cũng mang đến thầy cô để nhờ tìm trả lại người đánh rơi. Từ những gương học sinh này, phong trào học sinh không tham của rơi được nhân rộng trong trường. Đến nay, có hơn 170 học sinh không tham của rơi được nhà trường tuyên dương, ghi nhận”, thầy Quang chia sẻ.  

Hai em Huỳnh Thị Như Ý, Nguyễn Thị Ngọc Ý được khen thưởng khi nhặt được 4 lượng vàng trả lại người đánh rơi.
Hai em Huỳnh Thị Như Ý, Nguyễn Thị Ngọc Ý được khen thưởng khi nhặt được 4 lượng vàng trả lại người đánh rơi.

Hình thức giáo dục đạo đức sinh động

Theo thầy Nguyễn Khắc Đảm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Giồng Găng, bên cạnh dạy kiến thức, nhà trường còn chú trọng giáo dục đạo đức cho học sinh. Giáo dục cho các em bài học về giá trị của sức lao động chân chính để tạo ra tài sản cho bản thân.

Tuyệt đối không được tham của cải do người khác tạo ra. Những tấm gương người tốt, việc tốt cũng được nhà trường thường xuyên nêu gương để học sinh noi theo. Đặc biệt, quyển sổ nhật ký theo dõi gương “Nhặt của rơi” đặt tại phòng truyền thống của trường trở thành bài học chân thực nhất. Từ việc chỉ thỉnh thoảng mới có học sinh trả lại của rơi, đến nay việc này đã trở thành phong trào tại Trường Tiểu học Giồng Găng.

Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, có trên 170 lượt học sinh nhặt được 3 điện thoại, hơn 4 lượng vàng 24K, trên 500.000 đồng tiền mặt trả lại cho người đánh rơi. Việc tuyên dương tấm gương học sinh cũng là nguồn động viên lớn. Nhà trường kịp thời tuyên dương bằng nhiều hình thức như: Tuyên dương trong chương trình phát thanh Măng non, trong buổi chào cờ đầu tuần, nêu gương trong giờ sinh hoạt lớp.

Đối với học sinh trả lại tài sản nhặt được có giá trị lớn, ngoài việc tặng giấy khen, khen thưởng đột xuất, trường còn đề nghị Hội đồng Đội huyện khen khích lệ và báo cáo đề xuất phòng GD&ĐT đề nghị sở GD&ĐT khen thưởng. Điển hình là 2 em Như Ý và Ngọc Ý nhặt được số vàng trị giá gần 150 triệu đồng, sau khi được khen thưởng và nêu gương ở trường đã được nhận giấy khen của Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp và được Huyện ủy Tân Hồng biểu dương.

Theo thầy Huỳnh Văn Quang, Tổng phụ trách Đội, lãnh đạo trường và tập thể thầy cô giáo rất vui khi có nhiều học sinh phát huy tinh thần không tham của rơi. Tất cả trường hợp nhặt được tiền các em báo đều được nhà trường ghi nhận vào sổ.

Sau đó thông báo tìm người đánh rơi thông qua hệ thống loa phát thanh trường. Đối với tài sản có giá trị lớn thì kết hợp với chính quyền địa phương tìm người đánh mất để trả lại. Riêng những số tiền nhỏ 1.000, 2.000 đồng học sinh nhặt được mà không có người nhận, trường sẽ lưu giữ. Sau đó sẽ trích số tiền này mua quần áo, dụng cụ học tập tặng học sinh nghèo của trường…

“Điều đáng trân trọng là các em thực hiện rất tốt phong trào không tham của rơi. Hành động này được lan tỏa trong toàn trường, được phụ huynh ủng hộ. Đây cũng là hình thức giáo dục đạo đức một cách trực quan, sinh động đối với học sinh.

Mặc dù nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng các em đang được giáo dục để trở thành những thế hệ có tính cách đẹp, làm người trung thực. Sự trung thực của các em đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ nhà trường, chính quyền và cộng đồng...”, thầy Quang chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ