Nam sinh lớp 10 bị lũ cuốn trôi: “Ra đi khi chưa có miếng cơm lót bụng”

GD&TĐ - Tiếng khóc đau đớn của người mẹ trẻ, lòng quặn thắt khi nhìn cảnh người bác xé chiếc áo đồng phục để tắm cho em… Hoàng Trọng Quân bị nước lũ cuốn trôi khi một mình chèo bè chuối giữa mênh mông sông nước. 

Người thân đau đớn trước sự ra đi của em Hoàng Trọng Quân.
Người thân đau đớn trước sự ra đi của em Hoàng Trọng Quân.

Về thôn Nam Thắng (xã Thạch Thắng, Thạch Hà), trong căn nhà cấp 4 còn hằn vệt nước sau trận lũ dữ của gia đình ông Hoàng Trọng Vị (53 tuổi, bố nạn nhân), người thân đang gào khóc gọi tên em Quân.

Căn nhà cũ rích, dột nạt, nước lũ mấy ngày qua đã thấm “nát” những đồ đạc có trong nhà. Người mẹ trẻ liên tục tự lấy tay đấm vào ngực mình than khóc trong đau đơn, “Con ơi, sao lại bỏ mẹ đi như thế này. Mẹ không đành!”. Tiếng mưa vẫn rả rích, người ra vào thăm hỏi ngày một đông, ai nấy đều chia sẻ với sự mất mát, đau thương này của gia đình.

Các đoàn thiện nguyện đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Quân.
Các đoàn thiện nguyện đã đến thăm, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em Quân.

Nhìn gia cảnh ai cũng xót thương, phía trước nhà em là mênh mông nước lũ nơi hắt xuống vệt sáng đủ màu của TP. Hà Tĩnh. Một cán bộ xã nói với các đoàn thiện nguyện khi đến thăm gia đình rằng: nhà Quân không phải hộ nghèo nhưng mà rất nghèo!

Bà Bùi Thị Thủy (51 tuổi, mẹ nạn nhân) vừa khóc vừa kể lại chiều hôm qua (21/10), sau nhiều ngày nhà bị lũ ngập sâu, chỉ ăn mì tôm sống, con trai bà nghe mọi người gọi có cơm cứu trợ về nên chèo bè vượt lũ đi nhận. Nó ra đi khi chưa có miếng cơm lót bụng thì đã bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Sau nhiều giờ đồng hồ, linh tính có chuyện chẳng lành, bà Thủy đã nhờ người đi tìm con. Tuy nhiên, sau đó nhận được hung tin, con bà vừa bị lật bè nhưng do dòng nước lũ quá sâu, không có thuyền nên không ra cứu kịp. “Thằng nhỏ đi lấy cơm về cho mẹ ăn tối, vậy mà nó ra đi mãi mãi” – bà Thủy gào khóc.

Theo bà Thủy, Quân mới lên lớp 10, đang học Trường THPT Cẩm Bình và đang làm lớp trưởng. Thời điểm biết tin đỗ cấp 3, Quân nói với mẹ sẽ cố gắng học hành, sau này sẽ làm công an để giúp đỡ mọi người và bố mẹ.

Đoàn Trường THPT Cẩm Bình do ông Nguyễn Văn Quang – Hiệu trưởng, làm trưởng đoàn đã đến gia đình em Hoàng Trọng Quân thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 10 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết.
Đoàn Trường THPT Cẩm Bình do ông Nguyễn Văn Quang – Hiệu trưởng, làm trưởng đoàn đã đến gia đình em Hoàng Trọng Quân thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 10 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm cần thiết.

Cũng theo bà Thủy, Quân là đứa con ngoan. Ngoài việc học hành ở lớp, về nhà luôn phụ giúp bố mẹ công việc đồng áng. Các chị đã lấy chồng nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều nhờ cả vào Quân.

Bà Thủy lại gào khóc, gọi tên con trai, “Con ơi, sao lại bỏ mẹ đi nhanh như thế. Dậy với mẹ đi con ơi. Dậy ăn cơm chứ giờ họ đưa cơm đến tận tay không phải chèo thuyền đi lấy nữa mô con ơi”.

Dù nước lũ vẫn chưa rút hết nhưng nhiều người dân nơi đây vẫn vượt dòng nước vào thăm hỏi và chuẩn bị ma chay cho nạn nhân.

Như Báo GD&TĐ đưa tin, vào 17 giờ ngày 21/10, em Hoàng Trọng Quân (SN 2005, trú tại thôn Nam Thắng, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) chèo bè chuối, không may bè bị lật, nước lũ cuốn trôi.

Như xé gan ruột, giữa mênh mông nước bạc, các lực lượng cứu hộ trắng đêm vớt thi thể em mà không được. Đến 9h sáng ngày 22/10, một tốp thợ lặn liên tục mấy tiếng đồng hồ đằm mình trong nước lũ mới vớt được thi thể em.

Ngay sau đó, trả lời với báo chí, ông Trần Bá Từ - Chủ tịch UBND xã Thạch Thắng (Thạch Hà) xác nhận, em Hoàng Trọng Quân bị đuối nước khi đang dùng bè chuối đi thả lưới. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ