Đồng hành cùng nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Công đoàn Giáo dục Đắk Lắk vừa trích kinh phí hỗ trợ các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở để ổn định cuộc sống và yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục.

Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho thầy Lê Văn Thế.
Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho thầy Lê Văn Thế.

Ngày 16/9, tại huyện biên giới Ea Súp, ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đắk Lắk và đoàn công tác đã trao tặng quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 2 nhà giáo của trường THPT Ea Rốk và THPT Ea Súp. Mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí trích từ quỹ “Xã hội Công đoàn Giáo dục Đắk Lắk”.

Thầy giáo Lê Văn Thế phấn khởi bên góc làm việc khá gọn gàng trong ngôi nhà vừa được sửa chữa lại.
Thầy giáo Lê Văn Thế phấn khởi bên góc làm việc khá gọn gàng trong ngôi nhà vừa được sửa chữa lại.

Theo ông Lưu Tiến Quang, hoạt động này để kịp thời hỗ trợ kinh phí cho nhà giáo xây dựng, sửa chữa nhà trước khi mùa mưa bão đến.

“Công đoàn đã ứng nguồn kinh phí dự phòng để chuyển trước cho đoàn viên ngay sau khi xét duyệt xong hồ sơ rồi. Hôm nay,  đoàn công tác xuống trao biểu trưng đồng thời động viên tinh thần. Đồng thời, chúng tôi cũng kiểm tra thực tế việc sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ có đúng mục đích không”- ông Quang nói.

Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho thầy Lê Văn Thế.
Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho thầy Lê Văn Thế.

Không giấu được xúc động, thầy giáo Lê Văn Thế (Sn 1979) - Giáo viên bộ môn Thể dục, trường THPT Ea Súp cho biết, nếu không có sự hỗ trợ từ Công đoàn ngành GD tỉnh, thì gia đình thầy không thể sửa lại căn nhà đã xiêu vẹo, hư hỏng lâu năm.

“Gia đình tôi có 3 người, hiện nay vợ vẫn chưa có việc làm. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào đồng lương của nghề giáo. Để sửa lại căn nhà gỗ xiêu vẹo, tôi đã vay lương được 100 triệu, vay người thân 10 triệu. Tổng kinh phí sửa chữa, xây dựng gần 160 triệu. Giờ thì tôi có thể yên tâm hơn, tập trung làm sao để dạy tốt và làm thêm để tích góp trả nợ”- thầy Thế tâm sự.

Thầy Thế cũng cho biết thêm do hoàn cảnh khó khăn, dù bố mẹ ở quê Nghệ An đã lớn tuổi, hay ốm đau cũng ít có điều kiện để về do kinh tế khó khăn. 

Để "tổ ấm" mơ ước sớm hoàn thiện, hết giờ dạy cô Nguyễn Thị Xuân lại làm thợ hồ giúp chồng và nhóm thợ.
Để "tổ ấm" mơ ước sớm hoàn thiện, hết giờ dạy cô Nguyễn Thị Xuân lại làm thợ hồ giúp chồng và nhóm thợ.

Cùng chung cảm xúc với thầy Thế, cô Nguyễn Thị Xuân (Sn 1989)- GV bộ môn Thể dục, trường THPT Ea Rốk chia sẻ, gia đình có 4 người, cả hai vợ chồng đều xa quê lập nghiệp và ở tại khu tập thể của trường. Trong lúc đó, công việc của chồng vẫn còn bấp bênh, thu nhập lúc có, lúc không do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

“Biết hoàn cảnh của mình khó khăn, chúng tôi cố gắng chi tiêu hợp lý, nhưng cũng chẳng thể tích góp được là bao. Khi nghe tin được Công đoàn GD tỉnh hỗ trợ, tôi mừng và hạnh phúc lắm. Vợ chồng đã động viên nhau cùng cố gắng và vay mượn thêm người thân được 100 triệu đồng. Thế là, quyết định xây nhà để có một “mái ấm” đúng nghĩa”- cô Xuân xúc động nói.

Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Xuân.
Ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh trao quỹ "Mái ấm Công đoàn" cho cô Nguyễn Thị Xuân.

Được biết, căn nhà cấp 4 khang trang sắp hoàn thiện của cô Xuân trị giá khoảng 300 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, số còn lại do anh chị em trong gia đình cho vay. Điều đặc biệt, cả 2 vợ chồng đều biết làm “thợ hồ” nên cũng cắt giảm được một phần kinh phí của ngôi nhà.

“Những năm qua, Công đoàn ngành GD tỉnh Đắk Lắk còn tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt lên số phận, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp GD của địa phương, đơn vị. Trong năm 2021, Công đoàn đã trao tặng quỹ “mái ấm Công đoàn” cho 6 đoàn viên với số tiền 300 triệu đồng; hỗ trợ các đoàn viên bị ốm đau, bệnh tật hơn 100 triệu đồng. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa rồi, đã vận động 2 đợt quyên góp, ủng hộ được hơn 7 tỷ tiền mặt đóng vào Quỹ Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ phát động và gần 100 tấn rau củ, quả gửi cho bà con vùng tâm dịch”- ông Lưu Tiến Quang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD tỉnh cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ