Nhắm mắt khi hôn

Viên chủ báo nhận được bức thư của một độc giả: “Tôi biết rằng ở chỗ các ngài có nhiều chuyên gia về mọi vấn đề, nên tôi nhờ họ giải đáp giùm một chuyện nan giải: 

Nhắm mắt khi hôn

Tại sao các cô gái luôn nhắm mắt mỗi khi hôn?”. Tòa soạn trả lời: “Hãy gửi cho chúng tôi một tấm hình của bạn. Chỉ có cách ấy mới đưa ra lời giải đáp chính xác được!”.

- John anh yêu, em chấp nhận mọi khuyết tật của anh. Em cố gắng như không nhìn thấy, khi anh bỏ chân lên bàn, khi anh làm vỡ đồ trong chạn... Nhưng rồi em vẫn muốn đề nghị anh một điều..

- Điều gì hả Janet?..

- Khi hôn em, chí ít anh cũng phải cất tẩu ra khỏi mồm chứ!

Trong suốt thời gian dài, ông chồng thường có những cuộc cãi vã và xô xát với bà vợ, vì thế ông ta quyết định đến gặp nhà tư vấn hôn nhân. Sau khi trao đổi, nhà tư vấn khuyên: - Ông nên chạy bộ mỗi ngày 5 dặm trong suốt 1 tuần. Sau đó, vui lòng gọi điện lại cho tôi

1 tuần sau, ông chồng gọi điện đến, nhà tư vấn hỏi: - Tốt chứ? Chuyện vợ ông sao rồi

- Sao tôi biết được? Tôi đang ở xa nhà 35 dặm kia mà!

- Em yêu, anh vừa mới gửi thư cho bố em để được có em! - Chàng trai trẻ khoe với cô bồ

- Tuyệt thật! - Cô gái vui sướng thốt lê

- Thế anh viết cái gì? Giới thiệu với bố những gì

- Không, thư nặc danh.

- Em thần tượng nhà thơ X, nên muốn đặt tên con chó nhà mình là X. Mẹ em bảo như vậy là sỉ nhục nhà thơ. Em mới đề nghị lấy tên anh đặt cho nó, mẹ em cũng không chịu..

- Mẹ em tốt thật

- Mẹ em bảo làm như vậy là hạ nhục con chó nhà em!

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...