Người vợ cao tay

Tôi đã cho hết tiền mặt vào tài khoản rồi viết cho ông ấy một tấm séc trị giá từng ấy.

Người vợ cao tay

Có một người đàn ông dành cả đời chỉ để làm việc và tiết kiệm tiền. Tuy nhiên, hắn ta là một người keo kiệt, yêu tiền hơn bất kì thứ gì và trước khi chết hắn dặn vợ:

- Bà nghe lời tôi dặn này, khi chết tôi muốn mang hết tiền đi cùng. Hãy cất tiền trong một chiếc hộp và chôn cùng tôi. Bởi vì tôi muốn mang tiền sang kiếp sau.

Hắn bắt vợ thề độc là sau khi hắn chết sẽ chôn tiền cùng trong quan tài.

Mấy ngày sau hắn chết. Hắn được đặt trong quan tài và người vợ thì ngồi khóc bên cạnh. Khi họ kết thúc lễ khâm niệm và chuẩn bị hạ huyệt, người vợ kêu lên:

- Đợi một chút đã.

Người vợ cầm một chiếc hộp trong tay rồi đặt vào quan tài.

Người bạn của bà hỏi:

- Tôi không nghĩ bà lại điên đến mức chôn hết tiền bạc theo cái người keo kiệt bủn xỉn ấy.

- Nhưng tôi đã hứa với ông ấy và không thể nói dối được.

- Thế là bà đem hết tiền bạc của cải trong nhà chôn theo hắn?

- Đúng vậy. Tôi đã cho hết tiền mặt vào tài khoản rồi viết cho ông ấy một tấm séc trị giá từng ấy.

Theo Dân việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ