Người phụ nữ kể lý do bị bảo vệ cởi áo đấm túi bụi trên vỉa hè

Người phụ nữ kể lý do bị bảo vệ cởi áo đấm túi bụi trên vỉa hè trung tâm thương mại và mong muốn, vụ việc được xử lý theo quy định pháp luật.

Hình ảnh đối tượng Hoà cởi trần, lao vào đấm chị P. túi bụi được camera ghi lại
Hình ảnh đối tượng Hoà cởi trần, lao vào đấm chị P. túi bụi được camera ghi lại

Mới đây, vụ việc nam nhân viên bảo vệ Trung tâm thương mại Artemis nằm trên đường Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội hành hung người phụ nữ ngay trước vỉa hè của tòa nhà gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, chiều 16/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận đã thụ lý giải quyết vụ việc, đồng thời làm việc với 2 bên.

Tại cơ quan công an, nam bảo vệ Trung tâm thương mại Artemis là Nguyễn Văn Hoà (SN 1996, quê Nam Định) đã thừa nhận hành vi đánh người phụ nữ tên P. (43 tuổi, ở quận Thanh Xuân). Hiện công an đang tiến hành giám định thương tật đối với chị P., từ đó sẽ quyết định xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, nam nhân viên bảo vệ Nguyễn Văn Hoà từng có tiền án. Hiện người này cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra.

Trao đổi với PV, chị P. kể, vào tối 14/12, trên đường đi làm về chị đến siêu thị trên đường Lê Trọng Tấn để mua đồ cho con. Khi đến khu vực tòa nhà Trung tâm thương mại Artemis, chị P. để xe ở ngoài vỉa hè, sát với lòng đường Lê Trọng Tấn và khóa thêm 1 chiếc khóa đĩa.

Keyword đầu tiên có dấu

Chân dung của đối tượng Hoà là người đánh chị P.

Chị P. vừa để xe xong, chuẩn bị vào mua đồ thì có bảo vệ Hoà ra lớn tiếng quát tháo về việc không được để xe tại đây.

“Thi thoảng tôi vẫn để xe ở khu vực vỉa hè để vào siêu thị mua đồ cho nhanh vì để xe ở hầm rất bất tiện, mất nhiều thời gian. Nên khi bị nam bảo vệ này đuổi, tôi có bảo bình thường chị vẫn để ở đây sao nay em lại đuổi chị. Sau đó, bảo vệ đẩy xe của tôi xuống lòng đường nhưng xe đã khóa thêm chiếc khóa đĩa nên không bị rơi xuống đường…”, chị P. kể lại.

Thấy hành động của nam bảo vệ, chị P. hỏi lại "tại sao làm thế" thì bảo vệ Hoà trả lời: “Tao không cho mày để ở đây”.

“Nghe bảo vệ nói vậy, tôi cố giữ bình tĩnh nói lại "thế tại sao mọi người để đây em không đuổi mà lại đi bắt nạt phụ nữ". Tôi vừa dứt lời, bảo vệ này nói: "Tao đứng đây thì tao đuổi". Tôi bảo: "Em ít tuổi mà ăn nói bố láo" thì bảo vệ chửi lại bằng những lời lẽ khó nghe. Lúc đó, tôi lên cơn điên nên cũng chửi nhau luôn”, nữ nạn nhân kể tiếp.

Lúc này, chị P. chỉ tay vào mặt nam bảo vệ nói: “Mày chỉ đáng tuổi con tao không được ăn nói bố láo…” rồi đi vào siêu thị. Nam bảo vệ cũng đi vào phía trong của tòa nhà và cởi áo ra thì chị P. chụp hình lại được mặt người này. Đúng lúc này, bảo vệ này lao vào đấm liên tiếp vào người, mặt chị P.

“Tôi bị hắn đánh liên tục vào mặt và không thể bỏ chạy”, chị P. sợ hãi nói. Sau khi bị đánh, chị P. đã gọi điện thông báo chính quyền địa phương. Trong lúc chờ công an tới xử lý vụ việc, có một nam thanh niên tiến lại nói chuyện và gửi cho chị P. đoạn video chị bị đánh mà anh này vừa quay lại được.

Chị P. cho hay, sau khi xảy ra sự việc phía Công ty nơi bảo vệ làm việc có gọi điện và mong muốn giải quyết tình cảm. Tuy nhiên, trước tính chất côn đồ của người đã đánh mình, chị P. cương quyết đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Khi đoạn video ghi lại cảnh chị P. bị đánh được đăng tải lên mạng xã hội Facebook thì đến khoảng 22h ngày 15/12, một lãnh đạo công ty bảo vệ (nơi nam bảo vệ đánh chị P. đang làm việc) có gọi điện và mong muốn giải quyết tình cảm. Tuy nhiên, trước tính chất côn đồ của người đã đánh mình, chị P. cương quyết đề nghị pháp luật xử lý nghiêm minh.

Chị P. cũng khẳng định, thời điểm mình để xe ở vỉa hè và bị nam bảo vệ nhắc nhở thì tại đây không có biển cấm đỗ xe. Chị mong muốn cơ quan chức năng làm rõ tại khu vực vỉa hè trước tòa nhà Trung tâm thương mại Artemis do đơn vị tư nhân hay nhà nước quản lý mà bảo vệ có quyền cấm không cho người dân được đỗ xe tại đây.

“Hành vi đánh người của nam bảo vệ là rất côn đồ, không thể chấp nhận được. Tôi cũng là người có ăn có học không tự dưng lại đi gây sự với bảo vệ làm gì. Việc để xe ở vỉa hè không phải là tiếc mấy nghìn đồng mà vì tôi vào mua đồ nhanh, con ở nhà đang chờ mẹ đi làm về”, chị P. bức xúc nói.

Chị nói rằng, ban đầu mới bị đánh không nghĩ tới việc sẽ làm căng thẳng mọi chuyện nhưng sau khi về nhà cơ thể đau ê đẩm, mặt bị sưng nên chị đã đi kiểm tra sức khỏe của Bệnh viện. May mắn, các bác sỹ thông báo chị không bị các vết thương ở xương khớp, chỉ bị phần mềm. Hiện khuôn mặt chị P. vẫn sưng, đau.

Theo baogiaothong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...