Người mẹ nhẫn tâm bán con để thỏa cơn nghiện mua sắm

GD&TĐ - Một phụ nữ có họ là Yu ở Trung Quốc được cho là đã bán con của chính mình để  thỏa cơn nghiện đi mua sắm.  

Cô Yu bị bắt vì bán con cho kẻ buôn người
Cô Yu bị bắt vì bán con cho kẻ buôn người

Cô Yu cho biết đã bán con gái 19 tháng của mình với giá 50.000 tệ (khoảng 178 triệu VND) trước khi cầm số tiền đi mua mỹ phẩm trong cùng ngày hôm đó.

Trước đó, cô Yu được cho là đã thông báo con gái mất tích tại một nhà ga và đã báo cảnh sát 20 giờ sau đó.

Khi điều tra, cảnh sát thấy cô Yu đã nhận được 50.000 tệ trong tài khoản ngân hàng đúng vào ngày mà con gái cô bị “mất tích”. Cảnh sát cho rằng số tiền này do những kẻ buôn người gửi cho cô.

Theo tờ People Daily Online, cô Yu đã đi với con gái Huahua của mình để tới Zhengzhou, tỉnh Henen vào sáng ngày 20/5. Sau đó cô đã bán Huahua cho 2 nghi phạm buôn người có họ Wei và Li tại ga tàu điện Zhengzhou.

Cảnh sát còn điều tra được rằng cô Yu đã đi mua sắm và chi số tiền 6000 tệ để mua mỹ phẩm và hàng hóa khác vào ngay buổi chiều hôm đó.

Cô  Yu sau đó đã thừa nhận với cảnh sát là đã báo tin giả về việc con mất tích để tránh sự nghi ngờ từ gia đình.

Hai nghi phạm buôn người bị cảnh sát bắt
 Hai nghi phạm buôn người bị cảnh sát bắt

Cảnh sát Zhengzhou đã đề nghị cô Yu liên hệ với Wei và Li để đưa con gái về. Họ đã đề nghị tiền chuộc lại là 60.000 tệ và khi 2 bên gặp gỡ nhau cảnh sát đã cứu được Huahua. Hai nghi phạm buôn người này đã bị bắt.

Cô Yu cũng bị bắt theo điều luật 240 vì bán con cho kẻ buôn người. Cảnh sát đã gọi chồng cô Yu đến đón con về trong khi cô Yu bị giam giữ.

“Hãy tu dưỡng tốt trong tù, anh sẽ mang con tới đón khi em được thả” – chồng cô Yu nói với vợ.

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ