Người mẹ bất ngờ tiết lộ nguyên nhân sau 14 năm bỏ rơi con sơ sinh ở viện

Người mẹ bất ngờ tiết lộ nguyên nhân sau 14 năm bỏ rơi con sơ sinh ở viện

14 năm trước, tại Bệnh viện Liverpool (thành phố Sydney, Australia), một người phụ nữ da trắng ôm một bé gái sơ sinh được quấn chặt bằng chăn tới bệnh viện. 

Bảo vệ là người đầu tiên nhìn thấy và dẫn 2 mẹ con vào gặp bác sĩ. Một lúc sau, người mẹ được đưa vào phòng bệnh nhưng sau đó, cô gửi con ở phòng cấp cứu rồi bất ngờ rời khỏi bệnh viện.

Lúc đó, phía bệnh viện đã tìm mọi cách để liên lạc với người mẹ và nhờ cả công an hỗ trợ nhưng vẫn bặt vô âm tín bởi cô để lại tên giả khi nhập viện.

Người mẹ bất ngờ tiết lộ nguyên nhân sau 14 năm bỏ rơi con sơ sinh ở viện ảnh 2

Bé gái sơ sinh được đặt tên là Jessica, bị mẹ bỏ rơi chỉ 8 tiếng sau khi chào đời. 5 tháng đầu đời, cô bé được các y tá chăm sóc tại bệnh viện. Sau đó, bé Jessica may mắn được một cặp vợ chồng tốt bụng, khá giả nhận nuôi lúc 5 tháng tuổi và em đã có một tuổi thơ hạnh phúc, đủ đầy.

Hồi tháng 4/2019, Jessica được xem lại cảnh quay do camera an ninh ghi lại năm 2015 ghi lại cảnh mẹ rời khỏi Bệnh viện Liverpool (Sydney), bỏ rơi mình 14 năm trước. 

Khi xem những cảnh quay này, Jessica không tức giận mẹ mà chỉ mong sớm được gặp lại nên đã quyết tâm tìm mẹ.

Vào thời điểm năm 2015, rất nhiều tờ báo trên thế giới đăng thông tin Jessica bị bỏi rơi ở bệnh viện. Thậm chí, Jessica còn xuất hiện trên truyền hình để tìm mẹ với lời nhắn nhủ: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh con ra trên đời này. Nếu được, con muốn được ôm mẹ một cái thật chặt". 

Cảnh sát cũng đã vào cuộc nhưng không tìm ra manh mối bởi lúc nhập viện người mẹ khai tên giả.

Cuối cùng, người mẹ của Jessica đã xuất hiện sau khi nghe lời kêu gọi thống thiết của con gái. Trong giây phút đoàn tụ với mẹ sau hơn 14 năm xa cách, cô bé Jessica xúc động không nói nên lời.

Mẹ của cô bé (giấu tên) chia sẻ trên chương trình thời sự A Current Affair rằng, cô có nỗi khổ riêng nên mới bỏ rơi con ở lại bệnh viện và mất tích từ đó cho đến nay.

Theo đó, không lâu sau khi chuyển đến Australia vào năm 18 tuổi, cô phát hiện mình mang thai. "Lúc đó, tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Tôi thật sự không biết mình phải làm thế nào. Các bạn thử nghĩ xem mình sẽ thế nào nếu bạn mang thai, không có chồng, chưa kết hôn và lúc đó mới 18 tuổi", cô nói.

Cô giấu diếm gia đình, mặc những chiếc áo thùng thình để ngụy trang khi thai nhi lớn dần trong bụng và giải thích với bố mẹ việc tăng cân là do ăn quá nhiều.

Cô chuyển dạ và sinh con trong phòng ngủ, rồi tự tay dùng kéo cắt dây rốn. Dù đau đớn, cô vẫn không dám hét lên. "Lúc đó, bé Jessica thậm chí không khóc. Tôi đặt con xuống giường, đắp chăn giữ ấm cho con, ôm con 1 lúc. Sau một hồi suy nghĩ, tôi không dám giữ đứa bé lại nên gọi taxi đến khoa cấp cứu Bệnh viện Liverpool lúc nửa đêm.

Lúc ở viện, các y tá bế em bé để tôi được nghỉ ngơi. Và nhân lúc các y tá sơ hở không để ý, tôi đã rời đi, không kịp nói lời tạm biệt với con".

Sau đó, cô chuyển về sống tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở Australia. Mỗi ngày trôi qua, cô đều dằn vặt đau khổ và tự hỏi "Con đang ở đâu?". 

Khi quyết định tìm gặp lại con, người mẹ lầm lỗi biết rõ mình sẽ phải đối diện với sự phán xét của tòa án lương tâm: "Tôi đã trốn tránh suốt 14 năm. Tôi biết rằng một ngày nào đó tôi sẽ phải đối mặt chứ không thể lẩn trốn được cả đời".

Ngày hội ngộ, cô đã bật khóc và nói lời cảm ơn mẹ nuôi của Jessica, họ đã ủng hộ ý định tìm mẹ của cô bé suốt thời gian qua.

Theo doanhnghiepvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ