Nghi án nữ sinh bị sát thủ ép uống thuốc độc

Người thân phát hiện Hằng nằm thoi thóp trên giường với hàng chục vết đâm, bên cạnh lọ thuốc diệt cỏ và con dao dính máu.

Thẻ sinh viên của Hằng.
Thẻ sinh viên của Hằng.

Khoảng 17h ngày 28/3, em trai của Phạm Thúy Hằng (17 tuổi, học viên trường trung cấp nghề Bách Khoa - Hải Phòng) khi về nhà tại phường Nam Sơn, quận Kiến An (Hải Phòng) phát hiện chị gái nằm trên giường đắp chăn ướt đầy máu, đầu và mặt bị chém nhiều nhát.

"Chị vẫn còn nói được nhưng nhỏ lắm. Sợ quá, cháu vừa khóc vừa chạy đi tìm bố”, cậu bé 8 tuổi kể.

Anh Phạm Văn Cương (45 tuổi, bố của Hằng) cho biết, dọc đường đi cấp cứu, Hằng kể bị hai thanh niên bịt khẩu trang vào nhà khống chế bắt đưa tiền. 

Một tên bóp miệng Hằng để đổ chai thuốc diệt cỏ không được nên đã cùng đồng bọn đâm, chém nhiều nhát. Nạn nhân đã tử vong ngay khi tới bệnh viện.

Theo anh Cường, đồ đạc trong nhà không bị lục lọi, đập phá. Con dao chúng lấy tại bếp của gia đình và vỏ lọ thuốc diệt cỏ vứt lại ở hiện trường đã được công an thu giữ.

Hàng xóm cho biết thấy chiếc taxi chở hai thanh niên đi vào nhà Hằng, 15 phút sau thì trở ra.

Công an quận Kiến An và Công an Hải Phòng đang phối hợp truy tìm thủ phạm.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.