Ngày đầu về ra mắt, tôi xăng xái làm một chuyện khiến cả nhà xào xáo

Lần đầu tiên về quê anh ấy chơi, tôi rất mong chờ, thế nhưng về đến nhà anh mọi thứ khác xa so với tưởng tượng. Từ ngoài cổng vào đến nhà chỗ nào tôi cũng nhìn thấy phân chim bồ câu, trong nhà thì đồ đạc xếp linh tinh cả lên chẳng có sự ngăn lắp gọn gàng.

Lúc chúng tôi về thì bố mẹ anh ấy đi làm cả, ngồi nhà chơi một lúc thì người yêu mệt quá lăn ra ngủ. Tôi ngồi rảnh rỗi, nhìn đâu cũng thấy bẩn nên chịu hết nổi đã đứng dậy dọn dẹp nhà cửa từ ngoài ngõ vào trong nhà. 

Những thứ không dùng được tôi mang đi ra sau đốt hết, những thứ dùng được thì để gọn gàng ngăn nắp.

Trong lúc đang dọn đồ thì bố mẹ người yêu đi làm về, tôi nhanh nhẹn ra chào và tự giới thiệu. Hai bác nhìn thấy tôi rất niềm nở và nhiệt tình hỏi han về gia cảnh công việc của tôi. 

Đang nói chuyện vui vẻ thì bác trai hỏi bác gái về chiếc hộp cũ để trong góc nhà ở đâu, tôi nhanh nhảu đáp là thấy vừa bẩn vừa cũ nên đã mang ra vườn đằng sau đốt.

Thấy vậy bác trai hoảng hồn chạy ra sau bới tung đống tro đang cháy âm ỉ lên. Tìm không thấy chiếc hộp bác ấy chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói: “Có phải chị mang đi đốt hay lấy hết số tiền trong đó rồi đốt hộp không?”.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Tôi trợn tròn mắt hỏi về số tiền trong đó, bác ấy bức xúc nói là có 10 triệu đồng và là tiền tiết kiệm nhiều năm nay mới có được. Nghe đến đây bác gái lao vào cào cấu bác trai bảo là lập quỹ đen giấu vợ, cháy nhà mới ra mặt chuột.

Thấy hai bác cãi nhau quá lớn, người yêu tôi tỉnh ngủ hớt hải chạy ra hỏi chuyện gì, tôi rầu rĩ thuật lại mọi chuyện. Nghe xong anh ấy chửi tôi đúng là người đần, ai mượn dọn dẹp, lại còn mang đồ đi đốt nữa, tự nhiên lại khiến bố mẹ cãi nhau.

Người yêu còn bảo tôi nếu lấy tiền thì mau trả cho bố để yên ổn, đừng để gia đình loạn lên nữa. Tôi rất bất ngờ khi chính anh ấy không tin thì còn ai tin tôi nữa.

Vì để bố mẹ không cãi nhau nữa, người yêu tôi đưa biếu mỗi người 10 triệu đồng để cho êm xuôi. Cứ ngỡ mình dọn dẹp nhà cửa sạch thì sẽ được mọi người tán dương nào ngờ lại gây nên tội.

Từ đó thái độ của hai bác không còn thân thiện với tôi nữa, thậm chí khi tôi ra về chào vài lần hai bác cũng chẳng trả lời. Đây đúng là bài học nhớ đời cho tôi, có lẽ sự quá cẩn thận sạch sẽ không đúng chỗ của tôi đã gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.