Ngày đầu năm học đáng nhớ của các cô giáo mầm non vùng lũ Quảng Bình

GD&TĐ - Nhìn các học sinh được cha mẹ đội mưa, vượt lũ đưa đến trường, các cô giáo mầm non xúc động: Đó chính là động lực lớn nhất giúp các cô có thêm niềm tin trong năm học mới. 

Cô giáo trường Mầm non Quảng Văn lội bì bõm trong nước lũ để giao trẻ cho phụ huynh vào cuối giờ học.
Cô giáo trường Mầm non Quảng Văn lội bì bõm trong nước lũ để giao trẻ cho phụ huynh vào cuối giờ học.

"Chúng em đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ sáng mai thôi là các em học sinh thân yêu của mình sẽ có ngày hội tưng bừng trong lễ khai giảng khởi đầu một năm học mới… Nhưng tất cả công sức của cô trò đành tạm gác lại vì mưa lũ…", trước ngày khai giảng, các cô giáo trường Mầm non An Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình)  ngậm ngùi chia sẻ. 

Gần 1 tuần qua, cô trò ở nhiều nơi tại địa bàn Quảng Bình thấp thỏm trước việc cơn bão số 4 tiếp cận đất liền. Bão về đồng nghĩa với việc cô và trò sẽ khó khăn khi chuẩn bị cho một năm học mới từ việc dọn dẹp vệ sinh trường lớp cho đến việc trang hoàng một ngày Lễ khai giảng ấm cúng cho học sinh.

Sự chuẩn bị của giáo viên trường Mầm non An Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) cho mùa khai giảng mới khi nước lũ vây quanh.
 Sự chuẩn bị của giáo viên trường Mầm non An Ninh (Quảng Ninh - Quảng Bình) cho mùa khai giảng mới khi nước lũ vây quanh.

Những cô giáo mầm non vùng lũ là những người thiệt thòi nhất, "mọi người hay nói đùa rằng “chúng em là THẦY giáo mầm non vùng lũ” chứ ạ! Anh thấy đấy, bão đến những “Thầy giáo Mầm non” tay xách nách mang đi ke, khiêng bàn ghế, thiết bị đồ dùng học tập lên cao để tránh lũ", các cô vui vẻ nói.

Họ như những thằng đàn ông, họ chằng néo, buộc, trói… hay vác những bao cát lên mái nhà để chằn tránh bị tốc mái mùa mưa bão hay tự tay ra chặt cây, tỉa cành để bão khỏi phá tan bao mồ hôi công sức xây dựng môi trường dành cho học sinh.

Các giáo viên trường Mầm non An Ninh đội mưa để san lấp mặt bằng sân trường.
 Các giáo viên trường Mầm non An Ninh đội mưa để san lấp mặt bằng sân trường.

Bão số 4 vừa đi qua, mọi công việc hối hả để chuẩn bị năm học mới cho các em học sinh bắt đầu. Nhưng mọi  kế hoạch buộc phải dừng lại bởi nước lũ tràn về do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Cô giáo Trương Thị Yến, Hiệu trưởng trường Mầm non xã An Ninh (Quảng Ninh – Quảng Bình) cùng tập thể giáo viên và học sinh cũng như phụ huynh đang hào hứng chuẩn bị lễ khai giảng cho một năm học mới.

Lễ khai giảng này sẽ rất ý nghĩa bởi vì đây là năm đầu tiên nhà trường được quan tâm và xây dựng cho 8 phòng học 2 tầng cao ráo.

Các cô giáo trường Mầm non Quảng Văn (Tx. Ba Đồn - Quảng Bình) nỗ lực dọn hậu quả cơn bão số 4 để lại trước thềm năm học mới.
 Các cô giáo trường Mầm non Quảng Văn (Tx. Ba Đồn - Quảng Bình) nỗ lực dọn hậu quả cơn bão số 4 để lại trước thềm năm học mới.

“Trời không thương chúng em, không thương học sinh chúng em gì cả! Anh thấy đấy, các cô giáo cùng phụ huynh đội mưa để san sân nền cho bằng phẳng chuẩn bị lễ khai giảng nhưng… mưa lũ về cuốn trôi bao công sức đó theo dòng nước”… cô Yến tâm sự.

Không chỉ trường Mầm non xã An Ninh mà rất nhiều trường khác trên địa bàn đang phải chung cảnh ngộ, mọi sự chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới đều phải dừng lại khi ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, nước dâng lên ngày một cao hơn…

Hình ảnh phụ huynh học sinh đón con tại trường mầm non Quảng Văn trong khi nước lũ đang lên.
 Hình ảnh phụ huynh học sinh đón con tại trường mầm non Quảng Văn trong khi nước lũ đang lên.

Cô giáo Cao Thị Diệu Thu, Hiệu phó trường Mầm Non xã Quảng Văn (TX. Ba Đồn – Quảng Bình) chia sẻ: Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tâm huyết của các giáo viên dành chuẩn bị cho năm học mới đành gác lại, điều quan trọng lúc này là việc dạy dỗ, chăm sóc và đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho các cháu khi lũ về…

Sau khi hoàn tất công việc của một ngày, những giáo viên Mầm non Quảng Văn lội nước lũ ngập sân trường trở về...
 Sau khi hoàn tất công việc của một ngày, những giáo viên Mầm non Quảng Văn lội nước lũ ngập sân trường trở về... 

Nhìn các học sinh được cha mẹ đội mưa, vượt lũ đưa đến trường, các cô giáo mầm non xúc động: Đó chính là động lực lớn nhất giúp các cô có thêm niềm tin trong năm học mới. 

Và những con người nhiệt huyết ấy chờ cho những đứa trẻ cuối cùng rời khỏi nhà trường rồi quay lại kiểm tra lần cuối lớp học, khoá cửa và lội bì bõm giữa sân trường mùa nước lũ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ