Nạn nhân vụ tai nạn lật tàu tại Thanh Hóa: “Tôi không biết bị bay ra khỏi tàu như thế nào”

GD&TĐ - Những nạn nhân tỉnh táo lại sau vụ tai nạn đường sắt tại Thanh Hóa vẫn chưa hết sợ hãi. Nhiều người không tin mình còn sống. Các bệnh nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Nạn nhân vụ tai nạn lật tàu tại Thanh Hóa:  “Tôi không biết bị bay ra khỏi tàu như thế nào”

Sáng sớm ngày 24/5, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An tiếp nhận 3 bệnh nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn tàu hỏa tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

3 bệnh nhân gồm: vợ chồng anh Thái Tuấn Anh, 41 tuổi và chị Phan Thị Vân Anh, 42 tuổi, cùng trú tại phường Quang Trung, TP Vinh và Bùi Anh Toàn 40 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An.

Chị Phan Thị Vân Anh, nằm điều trị tại khoa chấn thương (Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An), cho biết: Anh Thái Anh Tuấn (41 tuổi), chồng của chị là nhân viên phục vụ trên tàu SE19. Ngày 23/5, chị ra Hà Nội khám bệnh nên về cùng chuyến tàu với chồng.

Tàu xuất phát tại ga Hà Nội khoảng 20h. Đến khoảng hơn 0h sáng trong lúc vợ chồng chị Vân Anh ngồi tại toa số 1 (toa ăn uống) cùng khoảng 9 người khác thì bất ngờ nghe ầm ầm, đồng thời tàu chấn động mạnh. Chị Vân Anh bị hất ra khỏi tàu, nằm dưới hố bùn cách đường ray vài mét.

"Tôi quá bất ngờ, chỉ cảm giác được toàn thân đau nhức. Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, cố hình dung ra chuyện gì đã xảy ra nhưng trời tối om. Sau đó, tôi nghe nhiều tiếng kêu cứu vang lên. Tôi nghe thấy tiếng của chồng cách đó vài mét, cố bò lại gần thì thấy anh bị toa tàu đè lên. Tôi chỉ biết anh còn sống là mừng lắm rồi. Nhưng có một cẳng chân bị dập nát. Lúc đó, những tiếng la khóc, kêu cứu vang lên càng nhiều xung quanh, cả ngoài tàu lẫn phía bên trong toa”, chị Vân Anh kể lại.

Được biết, lực lượng cứu hộ phải mất một giờ mới đào bới, bẩy toa tàu lên để đưa anh Tuấn ra ngoài. Toa tàu nơi vợ chồng chị Vân Anh gặp nạn có cửa sổ kính và lưới, nhưng chị không nhớ lúc đó mình và chồng bị bay ra ngoài như thế nào.

Chị Vân Anh bị thương nhẹ, còn anh Tuấn bị thương nặng hơn đang được điều trị tích cực. Ngoài ra, nạn nhân Bùi Anh Toàn bị thương nhẹ đã ổn định và xin xuất viện ra về.

Theo báo cáo nhanh của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, vào khoảng 00h30 phút ngày 24.5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt.

Theo đó, tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng do ông Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng tàu, ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phường Thanh Lương, Long Biên, Hà Nội là lái chính, ông Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là lái phụ, va chạm với chiếc xe tải mang BKS 37C-151.38 do Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An).

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. Tại hiện trường, xe tải nằm cách đường ngang hơn 10 m, đầu máy và 6 toa tàu văng khỏi đường ray. Barie chắn gác cùng các thiết bị đường sắt bị húc bay. Khoảng 100 m đường ray hư hỏng nặng.

Hậu quả 2 lái tàu SE19 bị mắc kẹt trong khoang tàu và tử tại chỗ. Đến 7h sáng cùng ngày, lực lượng cứu hộ khoan cắt đầu tàu để đưa hai thi thể ra ngoài.

Có 9 người trên tàu bị thương, gồm 6 hành khách, 3 nhân viên tàu, được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa, Nghệ An.

Hành khách trên tàu SE19, trong đó có nhiều người nước ngoài, được vận chuyển về ga Khoa Trường (cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng một km về phía Bắc) bằng xe khách để tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng.

Sáng 24.5, tài xế xe tải Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) - đã tử vong.

Như vậy, đã có 3 người tử vong do vụ tai nạn tàu hoả nghiêm trọng này, gồm: Lái chính Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); lái phụ Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) và ông Hồ Sỹ Nam.

Sáng ngày 24/5, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật tàu tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân.

Trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã đến khu nhà đại thể của bệnh viện, chia buồn với gia đình các nạn nhân tử nạn của vụ lật tàu, động viên gia đình trong thời gian đau buồn, mất người thân.

Hiện có 2 nạn nhận bị thương nặng khác đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia ra Hà Nội để điều trị.

Sự việc xảy ra, lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có mặt tại hiện trường nắm bắt tình hình, chỉ đạo điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 2 nhân viên gác barie là anh Phạm Văn Vui (SN 1978) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), đều ở thôn Khoa Trường, huyện Tùng Lâm, tỉnh Thanh Hóa tới làm việc.

Chị Phan Thị Vân Anh bàng hoàng kể lại sự việc
  Chị Phan Thị Vân Anh bàng hoàng kể lại sự việc
Bác sĩ động viên tinh thần chị Vân Anh
 Bác sĩ động viên tinh thần chị Vân Anh 
Chồng chị Vân Anh là anh Thái Anh Tuấn đang được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa Hữu nghị Nghệ An
Chồng chị Vân Anh là anh Thái Anh Tuấn đang được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa Hữu nghị Nghệ An 
 
 
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn lật tàu tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Một số hình ảnh tại hiện trường vụ tai nạn lật tàu tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ