Muôn vàn kiểu chơi trốn tìm hài hước của các thánh mèo

Dù béo hay gầy, cao hay thấp thì mèo có thể ẩn nấp vào bất kỳ đâu mà nó thích, kể cả nơi đó chỉ bé bằng một bao diêm.

Muôn vàn kiểu chơi trốn tìm hài hước của các thánh mèo

Theo khoa học, thủy tổ của loài người là động vật linh trưởng. Với những người nuôi mèo, tổ tiên của loài mèo là nước vì nước có thể chảy vào bất kỳ đâu, dù là nơi bé nhất. Mèo cũng có suy nghĩ như vậy. Nghe thì có vẻ vô lý nhưng nếu xem chùm ảnh dưới đây thì mọi người sẽ phải gật gù mà công nhận giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở. 

1. Dù có lòi nửa mông ra nhưng mình thích thì mình ngồi thôi.

2. Con sen ra chỗ khác mà rửa tay nhé, hôm nay ta chiếm lãnh địa này rồi.

3. Nóng quá chui vào tủ lạnh để hạ nhiệt thôi mà.

4. Ta đã trốn vào bao diêm rồi, đố người nhìn thấy.

5. Đêm qua chắc vui lắm nên mới quá chén đến như vậy.

6. Xin ít nước vào đây để tắm bồn thử nào.

7. Chui vào đây để ông chủ khỏi đi chơi với gái rồi tôi lại ở nhà một mình.

8. Đã bảo tổ tiên là nước mà, nước tưới cây thì có gì sai.

9. Vẻ đáng yêu này cần được nhân rộng ra nhiều bản.

10. Cứ ngủ ngon là được, nằm đâu mà chẳng thế.

11. Khay nước lại đầy lặc lè rồi nên khỏi phải đi siêu thị mua thêm nữa nhé.

12. Bình thường thì mèo đẻ con nhưng tôi đây thích đẻ trứng, có làm sao không?

13. Cứ chỗ nào còn trống, đã có mèo chúng tôi lấp vào.

14. Chỉ có Chúa mới biết tại sao sinh vật này lại có thể chui được vào đây.

15. Êm hơn đệm mút Kim Đan.

16. Các nhà khoa học mới tìm ra chất lỏng mới mang tên Miu Miu.

17. Dù chỗ trống có bé đến đâu, ta đây vẫn cố mà chui đầu vào.

Theo ttvn.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ