Chỉ vài phút mà câu chuyện đã quá thân mật, anh ta quay lại, tay trong tay cùng cô nàng, nói với cậu lễ tân:
- Vợ chồng tôi quyết định chỉ cần một phòng đôi cho tối nay.
Sáng hôm sau, anh ta trả phòng và sững sờ khi nhìn thấy hoá đơn 3.000 đôla:
- Điều này nghĩa là sao? Tôi chỉ ở đây có một đêm thôi mà!
- Vâng, người quản lý nói, nhưng vợ ông đã ở đây ba tuần rồi.
****************
Trong phòng chờ sản phụ
Tại một phòng chờ ở bệnh viện dành cho người nhà sản phụ, một cô ý tá bước ra nói với người đàn ông mặc áo trắng :
- Xin chúc mừng! Ông đã là cha của một cặp song sinh!
- Thật tuyệt vời, tôi đang làm việc cho hãng kẹo cao su Doublemint ( Double - gấp 2) -Người đàn ông áo trắng hân hoan theo cô y tá về phòng vợ mình.
Khoảng một giờ sau, cũng cô y tá đấy bước ra và thông báo với ông Smith rằng vợ ông ta sinh ba. Ngài Smith đứng lên và lẩm bẩm :
- Hay nhỉ, tôi đang làm việc cho hãng 3M!
Nghe đến đây một quý ông đứng lên và bỏ đi ra, khi dược hỏi tại sao ông ta trả lời:
- À! Tôi nghĩ là tôi cần hít thở chút không khí trong lành, tôi làm việc cho hãng 7- Up (Seven up: từ 7 trở lên ).