Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

GD&TĐ - Sáng nay (10/10), tại Hà Nội, BCH T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) và biểu dương các cá nhân được UBND thành phố tặng thưởng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú", "Người tốt, việc tốt" tiêu biểu năm 2014.

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng; Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng, Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng bí thư BCH Trung ương Đảng; Trương Tấn Sang, Uỷ viên BCT, Chủ tịch nước; Nguyễn Tấn Dũng, Uỷ viên BCT, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Sinh Hùng, Uỷ BCT, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch QH; Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên BCT, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN; Phạm Quang Nghị, Uỷ viên BCT, Bí thư Thành uỷ Hà Nội...

Cùng tham dự còn có các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo TP Hà Nội qua các thời kỳ, các đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, đại diện Ban liên lạc các chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày, Ban liên lạc Thanh niên cứu quốc Hoàng Diệu, anh hùng thời kỳ đổi mới, thanh niên xung phong, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang thủ đô; đại biểu Người tốt việc tốt, Công dân thủ đô ưu tú; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các đại biểu khách quốc tế...

Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gợi lại quá khứ hào hùng của quân dân cả nước nói chung và quân dân Hà Nội nói riêng trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giải phóng Thủ đô, mở ra thời kỳ độc lập và phát triển mới cho dân tộc Việt Nam.

Thành quả to lớn này của cách mạng Việt Nam có được là nhờ công ơn của Chủ tịch Hồ CHí Minh, những đồng chí, đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì Thủ đô thân yêu - ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.

Sau ngày giải phóng (tháng 10/1954) ,Thủ đô Hà Nội đã bắt tay ngay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại, xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện cho cuộc kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Mặc dù gặp biết bao khó khăn, gian khổ, đau thương, mất mát, quân dân Thủ đô vẫn luôn vững tin sắt son vào Đảng, kiên định chân lý “Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”, tích cực sản xuất, đấu tranh, làm chỗ dựa vững chắc cho miền Nam đánh thắng quân Mỹ xâm lược.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, bằng bản lĩnh và tài trí Việt Nam, quân dân Hà Nội đã làm nên một Điện Biên Phủ trên không chấn động địa cầu tháng 12/1972, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán, rút quân về nước, chấm dứt chiến tranh, là bước chuyển cho quân và dân ta tiến tới giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, Hà Nội cùng quân dân cả nước tiếp tục bước vào công cuộc khắc phục những tổn thất nặng nề sau chiến tranh trong bối cảnh bị các nước cấm vận, xóa bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, cùng đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Đặc biệt, tháng 8/2008, với sự mở rộng địa giới hành chính, Hà Nội đã được tiếp thêm sức và lực mới, xứng đáng với vị trí là thủ đô của đất nước. Thủ đô Hà Nội đã đổi mới từng ngày, đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào. Hà Nội là địa phương có chỉ số phát triển con người cao nhất, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm luôn đạt mức trung bình 9%, đóng góp 20% GDP của cả nước…

“Bằng lòng quả cảm chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và khát vọng hòa bình, Hà Nội đã được bạn bè thế giới tôn vinh là thành phố của lương tri và phẩm giá con người. Hà Nội luôn là Thủ đô bình yên, có sức hấp dẫn lớn đối với du khách và các nhà đầu tư quốc tế."- Bí thư Thành uỷ Phạm Quang Nghị tự hào khẳng định. 

Ghi nhận những đóng góp xuất sắc, những công lao to lớn của quân, dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng đất nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. 

 Nằm trong chùm hoạt động tưng bừng kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, buổi tối 10/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã trong thành phố. Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật với chủ đề "Hà Nội niềm tin và hy vọng" với sự tham gia của các ca sỹ nổi tiếng được tại sân khấu Quảng trường Cách mạng tháng Tám, sân khấu Tượng đài Lý Thái Tổ và chương trình trình diễn thời trang "Hương sắc Hà Nộí" sẽ diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 1Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 2Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 3Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 4Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 5Mít tinh trọng thể kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô  ảnh 6

10 cá nhân vinh dự được tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2014 .

1. Ông Dương Tuấn Anh - Công nhân lái xe buýt, Xí nghiệp Xe buýt 10-10 Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

2. Ông Lâm Văn Bảng - Giám đốc Bảo tàng Các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, huyện Phú Xuyên.

3. Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm, quận Nam Từ Liêm.

4. Đại tá Trần Đức Long - Chánh Thanh tra Công an thành phố, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội.

5. Bà Hồ Hương Nam - Số 253 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.

6. Bà Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, Tổng Giám đốc - đồng Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn BRG.

7. Nhạc sĩ Phú Quang - Tổ 21 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động - Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt - Đức.

9. Ông Phùng Mạnh Thực - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai.

10. Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Ngọc Trọng - Số 51, ngõ Tiến Bộ, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ