Mẹ đưa con 1 tuổi đến viện, bác sĩ phát hiện sự thật khủng khiếp sau những vết bầm tím

Những câu chuyện trẻ em bị bạo hành luôn khiến cho mọi người không khỏi đau lòng và xót xa. Nhiều bậc cha mẹ nhẫn tâm đến mức đánh đập con đến nhập viện, ai xem cũng bị sốc và đặt câu hỏi không hiểu lương tâm của họ ở đâu.

Bé 1 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng bị chảy máu ở hậu môn, trên người có nhiều vết bầm tím
Bé 1 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng bị chảy máu ở hậu môn, trên người có nhiều vết bầm tím
      

Mới đây, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) tiếp nhận một bé trai với những vết bầm trên cơ thể và chảy máu ở hậu môn. Ở thời điểm đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rất nặng. Người mẹ trực tiếp đưa con đến chữa trị. 

Bé trai được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Các bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu chữa cháu bé, giành giật sự sống. Lúc mới nhập viện, nhịp tim của nạn nhân hơn 200, sốt cao, hơi thở yếu và hôn mê.

Những vết bầm tím ở chân bé trai 1 tuổi
Những vết bầm tím ở chân bé trai 1 tuổi

Các bác sĩ nhận định bé ở trong tình trạng nguy kịch. Không hiểu chế độ ăn của bé và cách chăm sóc của người mẹ như thế nào mà bé trai 1 tuổi nhưng cân nặng chỉ có 6,5kg, bằng một em bé 5-6 tháng. Điều đáng nói, bác sĩ còn phát hiện tim, thận, gan cũng như hệ thần kinh của bé bị tổn thương.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ nghi ngờ đây có thể là hậu quả của việc bé bị người khác bạo hành, đánh đập trong một thời gian nên đã báo cáo sự việc với cơ quan công an địa phương. Nạn nhân trong sự việc là bé Huang Moumou (1 tuổi, sống ở Bì Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc). Hình ảnh được chia sẻ cho thấy các vết bầm dày đặc trên 2 chân của bé kèm các vết sẹo đã lành.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an cho biết lúc 10h sáng ngày 25/6/2020, mẹ của bé là cô Shao Mou (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đánh đập con tại nhà. Khi thấy con có những vết bầm tím đã đưa đến bệnh viện để khám. Hiện sức khỏe của bé không gặp nguy hiểm, các chấn thương đang đỡ dần. 

Hiện bé đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị
Hiện bé đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị

Theo Sina, nhân viên của Hội liên hiệp phụ nữ của địa phương cho biết mẹ của nạn nhân đã bỏ đi khỏi nhà ở quận Thành Hoa (Tứ Xuyên, Trung Quốc) do mâu thuẫn với gia đình. Sau khi rời khỏi nhà, cô ta thuê nhà sống ở Bì Đô. Trong thời gian ở nhà thuê, Shao Mou đã có hành vi đánh đập con không thương tiếc.

Sự việc khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ và lên án người mẹ tàn nhẫn, đồng thời nhiều người cầu mong cho em bé sớm vượt qua tình cảnh hiện tại để khỏe mạnh trở lại và được sống trong điều kiện tốt như những đứa trẻ khác. Một số người mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm với người mẹ nếu như cô ta có tội. Đây cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ hay người lớn vẫn đang đối xử tồi tệ với trẻ nhỏ.

Hiện tại, bé Huang Moumou đang được điều trị tại Khoa Hồi sức Tích cực và công an vẫn tiến hành mở rộng điều tra về vụ việc.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ