Máu đỏ trước cổng chùa: Chồng nhậu xỉn đuổi đánh, vợ ức chế đâm dao

Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều 10/9, tại cổng một ngôi chùa ở P.5, TP Vũng Tàu.

Máu đỏ trước cổng chùa: Chồng nhậu xỉn đuổi đánh, vợ ức chế đâm dao

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên ông Bùi Văn Dâng (SN 1952, quê Tiền Giang) đi nhậu về và đến trước cổng chùa, nơi vợ mình là bà Nguyễn Thị Nghiền (SN 1950) bán vé số để lượm ve chai.

Bực tức về việc trước đó ông Dâng lấy bao ve chai đem bán để lấy tiền mua rượu nên hai vợ chồng xảy ra cự cãi. Ông Dâng nổi nóng đuổi đánh vợ. Sẵn cầm cây dao trên tay, bà Nghiền quay lại đâm vào người chồng, dẫn đến thương tích nặng. 

Mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng ông Dâng không qua khỏi. Bà Nghiền hối hận về một phút thiếu kiềm chế, đã ra đầu thú ngay sau đó.

Theo congan

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ