Mang mèo về nuôi, bị cắn “tơi bời” mới phát hiện không phải mèo

GD&TĐ - Ba người bắt đầu nghi ngờ khi thấy hai “con mèo” ăn uống rất hung hăng.

Mang mèo về nuôi, bị cắn “tơi bời” mới phát hiện không phải mèo

mang meo ve nuoi, bi can “toi boi” moi phat hien khong phai meo hinh anh 1

Hai "con mèo" do một người phụ nữ Mỹ nhặt được

Một người phụ nữ Mỹ đã mang về nhà hai "mèo con" để nuôi nhưng hóa ra chúng không phải mèo, tờ UPI đưa tin.

Người phụ nữ này tìm thấy hai con vật nhỏ vào thứ 7 tuần trước ở thành phố San Antonio, bang Texas, tưởng chúng là mèo con Bengal.

Cô mang chúng về nhà và cùng hai người bạn cho nó uống sữa bằng chai.

Nhưng ba người bắt đầu nghi ngờ khi thấy hai “con mèo” ăn uống rất hung hăng. Chúng làm vỡ các chai nhựa và cắn cả ba người.

mang meo ve nuoi, bi can “toi boi” moi phat hien khong phai meo hinh anh 2

Hóa ra chúng là hai linh miêu con

Sau khi lên mạng tìm kiếm, ba người phát hiện đây thực chất là hai linh miêu đuôi cộc và tìm kiếm sự giúp đỡ từ chính quyền thành phố.

Các quan chức cho biết họ sẽ cố gắng tìm kiếm linh miêu mẹ để xem gia đình chúng có được đoàn tụ hay không. Nếu không, linh miêu con sẽ được chăm sóc bởi các chuyên gia cho đến khi đủ tuổi để sống một mình ngoài tự nhiên.

"Những chú linh miêu con này hiện đang mồ côi và được kiểm dịch", Dịch vụ chăm sóc động vật của thành phố San Antonio cho biết trong một bài đăng trên Facebook. "Một số người đã bị cắn”.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ