“Mặc gối” – trò lố khoe thân!

“Mặc gối” – trò lố khoe thân!

Đấy là lời mời gọi, thách đố đang “nóng hổi” trên các trang mạng xã hội trong mấy ngày qua, khi người người, nhà nhà thực hiện cách ly toàn xã hội để phòng tránh dịch Covid-19. Lời thử thách đó ngay lập tức trở thành một trào lưu, thu hút sự quan tâm và tham gia của hàng chục nghìn tài khoản cá nhân, trong đó phần lớn là giới nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Việt cũng không đứng ngoài cuộc khi nhiều người nhanh chóng bắt trend (xu hướng) vừa đua nhau hưởng ứng “mặc gối” vừa tiếp tục thách đố tới đồng nghiệp. Vì thế, hoạt động này đã và đang lan tỏa khắp nơi khi nhiều nữ nghệ sĩ là người mẫu, diễn viên “đăng đàn” trên trang cá nhân hàng loạt hình ảnh các cô nàng “mặc gối”. Không chỉ thế, phong trào này còn lây lan sang cả giới nam nghệ sĩ khi có không ít người cũng “đỏng đảnh mặc gối”!

Có lẽ mục đích ban đầu của “thử thách mặc gối” là để giải trí với mong muốn góp tiếng cười và giúp mọi người cảm thấy thư thái khi suốt ngày quanh đi quẩn lại trong nhà giữa thời dịch bệnh. Tuy nhiên, dường như thử thách này đang trở thành một trò lố và đang được nhiều người, đặc biệt là giới nghệ sĩ mượn đà… câu view. 

Đấy là những tấm hình chụp kiểu thời trang kỳ dị chẳng thấy vui nhộn, nghệ thuật mà chỉ thấy phần nhiều là dung tục, tầm thường. Đã có không ít người cố tình khoe thân khi hớ hênh, hở bạo. Cũng có không ít người phối đồ lố bịch, kệch cỡm, cố tình khoe của. Nhất là với cánh nam giới cũng bắt trend “mặc gối” thì chẳng có lời nào để diễn tả mà đành ngậm cười trừ về cái sự… lố lăng ấy.

Thực ra phong trào “ở nhà cũng vui” đã và đang được cả xã hội hưởng ứng gần nửa tháng qua với rất nhiều hoạt động cũng như thử thách vui nhộn, ý nghĩa như nhảy vũ điệu “Ghen Cô Vy”, chia sẻ những clip quây quần bên gia đình hoặc chăm sóc những người thân yêu cũng như ngôi nhà của mình… 

Riêng đối với giới nghệ sĩ, đã có biết bao chương trình livestream ca nhạc được thực hiện để “giữ chân” khán giả ở nhà, đã có biết bao những MV, ca khúc từ nhạc đương đại đến nhạc truyền thống được sáng tác trong dịp này. Khi vũ điệu “Ghen Cô Vy” được nhảy múa hay các ca khúc chống dịch Covid-19 được cất lên luôn khiến người nghe trào dâng cảm xúc trước hình ảnh các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch cũng như tự nêu quyết tâm thực hiện tốt trách nhiệm “ai ở đâu, ở yên đó” của mình.

Ấy vậy mà tiếc thay, khi hiện nay vẫn còn đó một bộ phận nghệ sĩ lại có cách lựa chọn cho một phong trào “ở nhà cũng vui” theo kiểu “thử thách mặc gối” rất kém duyên, kém văn minh lịch sự và vô cùng lạc lõng. Thế nên, lựa chọn này chẳng đáng để quan tâm và cổ xúy khi xung quanh ta còn rất nhiều việc cần làm để “ở nhà cũng vui”!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.