Lời khai con rể sát hại mẹ vợ, phi tang xác trong bể nước ở Thái Bình

Do mâu thuẫn trong gia đình, Bộ dùng dao đâm chết mẹ vợ rồi đẩy thi thể xuống bể nước để phi tang. Nghi phạm nghiện ma túy, có một tiền án.

Khu vực bể nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.
Khu vực bể nước nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) đang củng cố hồ sơ để khởi tố Vũ Đức Bộ (30 tuổi, người địa phương) về tội Giết người, theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Loi khai con re sat hai me vo, phi tang xac hinh anh 1

Vũ Đức Bộ tại cơ quan công an. Ảnh: BTB Online.

Lúc 21h ngày 20/11, cơ quan chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi (48 tuổi, ở xã Thụy Phương, mẹ vợ Bộ) chết trong bể nước mưa ở sau nhà, trên mặt bể có vết máu.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định bà Hợi bị sát hại bằng dao nhọn.

Vào cuộc điều tra, lực lượng phá án nắm thông tin Bộ đã có lần dọa giết mẹ vợ nên triệu tập người đàn ông để đấu tranh.

Chỉ huy Công an huyện Thái Thụy cho hay sau khi bị triệu tập, Bộ thừa nhận hành vi sát hại bà Hợi do mâu thuẫn giữa anh ta và mẹ con nạn nhân.

Theo đó, quá trình chung sống, chị Nguyễn Thị Huệ (23 tuổi, vợ Bộ) phát hiện chồng nghiện ngập nên ly thân và bỏ về nhà mẹ đẻ ở xã Thụy Phương, cách nhà Bộ khoảng 4km. Sáng 20/11, nghi phạm sang nhà mẹ vợ để giải quyết mâu thuẫn nhưng không gặp do chị Huệ đi làm.

Sau đó, Bộ và bà Hợi xảy ra xích mích về việc nuôi 2 đứa trẻ (con của vợ chồng Bộ). Do bực tức, Bộ dùng dao bấm sát hại người phụ nữ.

Thấy bà Hợi tử vong, nghi phạm kéo tử thi ra bể nước rồi đẩy vào trong bể. Vũ Đức Bộ là người nghiện ma túy, có một tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.