Từ lâu các “thánh” photoshop luôn được biết đến với bàn tay thần kì chỉnh sửa những bức ảnh chưa hoàn hảo trở nên thêm phần lung linh, hay thường xuyên biến hóa những bức ảnh thành “trò cười” cho cư dân mạng.
Thế nhưng không phải lúc nào các bạn ấy cũng dùng photoshop để làm “trò mèo”, bên cạnh việc chế ảnh một số bạn có “máu” thích kinh dị đã vô cùng chăm chút cắt ghép, chỉnh sửa, thêm thắt cho những bức ảnh để chúng không còn “trần tục” nữa mà có phần kì bí và hơi đáng sợ.
Hãy cùng ngắm qua những “tuyệt tác” kinh dị mà photoshop đã tạo ra nhé.
Vừa nhìn đã có cảm giác một chút chóng mặt rồi.
Hình như có gì đó sắp rơi ra?
Khi lời nói đã không còn tác dụng, chúng ta chọn sự im lặng.
Chỉ là cắt ghép thôi, không có gì đáng sợ cả.
Vậy thế này đã đủ sợ chưa?
Đâu mới thật sự là phần phía trước của người đàn ông này?
Đi đường mà gặp phải cái giỏ này còn không biết vác chân lên cổ mà chạy là gì.
Ánh mắt hoang dại kia như muốn nuốt chửng cả thế giới.
Chỉ một bức ảnh đen trắng không có khuôn mặt cũng đủ dọa ma mọi người.
Khi khuôn mặt hiện lên lại thêm phần đáng sợ.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Cả thế giới chỉ còn lại một màu đen u tối.
Không biết đâu là mặt, đâu là cổ mà chỉ nhìn thấy một vùng tàng nhang.
Các thể loại đột biến này thật khiến người ta chết khiếp.
Chẳng biết đây là người hay bạch tuộc nữa.