Lính cứu hỏa giải cứu con lợn sang chảnh nhất thế giới

Sáu lính cứu hỏa Anh đã được huy động để giải cứu cô lợn ỉ nặng 190,5 kg ra khỏi căn hộ sau khi người chủ qua đời.

Wiglet xứng đáng là con lợn sướng nhất thế giới. Ảnh: SWNS.
Wiglet xứng đáng là con lợn sướng nhất thế giới. Ảnh: SWNS.

Wiglet là một "cô nàng" 2 năm tuổi với cân nặng "khủng khiếp" lên tới hơn 190,5 kg. Con lợn khổng lồ này đã được quảng cáo là "chú heo siêu nhỏ" với giá 60 bảng và được mua bởi một người phụ nữ "cuồng" heo. Cô thuộc dòng lợn ỉ Việt Nam. 

Wiglet được hưởng cuộc sống khá xa hoa trong căn hộ Rotherham suốt 2 năm. Cô được ngủ trên nệm, đi vệ sinh bằng khay xả rác và được ăn những món ăn sang chảnh như socola, cháo, và các món từ tiệm ăn Trung Quốc.

Chủ sở hữu của nàng lợn may mắn này là Elaine Edwards. Tuy nhiên, khi Elaine qua đời ở tuổi 57, gia đình không thể mang Wiglet ra khỏi căn hộ vì kích thước quá khổ khiến nó không thể đi qua cầu thang.

Gia đình đã buộc phải gọi cho dịch vụ cứu hỏa RSPCA và Green Vets để trợ giúp. Họ đã tìm mọi cách để dụ Wiglet xuống đường ở Dinnington.

6 nhân viên cứu hỏa đã đưa Wiglet lên cáng và đưa nó bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật trong vòng 3 tiếng.

Hiện tại, cô lợn gốc Việt này đang sống tại Trung tâm Phục hồi chức năng & Gia cầm Peppers Field ở Letwel.

Lính cứu hỏa giải cứu Wiglet khỏi căn hộ. Ảnh: SWNS.
Lính cứu hỏa giải cứu Wiglet khỏi căn hộ. Ảnh: SWNS.

Nàng lợn quá khổ này đã sút đi hơn 4,5 kg sau khi chuyển chế độ ăn uống sang thức ăn chăn nuôi.

Cháu gái của Elaine, Calli Edwards, 20 tuổi, nói: "Bác tôi đã luôn muốn có một con lợn kể từ khi bà ấy còn nhỏ nên chúng tôi đã mua một con lợn cho bác với giá 60 bảng Anh. Bà ấy rất cưng chiều Wiglet. Nó cũng là một thành viên của gia đình chúng tôi".

Cháu gái của Elaine, Calli Edwards và "cục cưng" của bà. Ảnh: SWNS.

Cháu gái của Elaine, Calli Edwards và "cục cưng" của bà. Ảnh: SWNS.

Theo Calli, Wiglet có giường đơn của riêng được bố trí ngay trong phòng chủ nhân cùng với những chú gấu bông dễ thương. Wiglet chính là thế giới của Elaine.

Người ủy thác trung tâm động vật Chloe Watson cho biết: "Khi mới đến, Wiglet thực sự rất buồn bã. Tôi nghĩ rằng nó rất buồn sau khi chủ nhân qua đời. Nhưng giờ đây, nó cần được thoát ra khỏi vỏ bọc bấy lâu nay.

Giờ đây, cô nàng đã có một cuộc sống tuyệt vời và gánh vác trọng trách cai trị chú gà trống. Chắc chắn Wiglet đã sống một cuộc sống xa hoa, nhưng đó không thực sự là môi trường phù hợp với nó".

Theo Zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.