“Lá chắn sống” nơi biên thùy

“Lá chắn sống” nơi biên thùy

Với nhiệm vụ không để lọt dịch bệnh bên ngoài vào lãnh thổ, các chiến sĩ bám trụ tuần tra, canh giữ đường biên với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

Bám lều bạt dã chiến

Mùa này vùng biên giới Đồng Tháp đồng khô cỏ cháy. Những dòng kênh cũng cạn trơ đáy. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng vất vả hơn trong công tác tuần tra, kiểm soát. Nhất là kiểm soát việc qua lại của người dân tại hàng trăm đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới tiếp giáp nước bạn. Hàng trăm chiến sĩ ngày đêm vượt qua cái nắng gay gắt, chấp nhận ăn mì gói để tuần tra, canh giữ đường biên. Nhiều lúc phải đối mặt với nguy hiểm. Đó là khi ai đó chưa chấp hành hoặc nguy cơ lây nhiễm vì phải thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Trong đại dịch, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồng Tháp dựng lều bạt dã chiến, chịu trách nhiệm tuyến đầu chống dịch. Nhiều cán bộ, chiến sĩ từ Tết Nguyên đán đến nay chưa một lần về thăm gia đình vì bận công tác. Họ phải thay nhau trực 24/24 đề phòng trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Ai cũng hiểu, chỉ một mầm bệnh vào nội địa không được kiểm soát thì mức độ lây lan ra cộng đồng sẽ khó lường. Do đó, cán bộ, chiến sĩ dù khó khăn, vất vả nhưng luôn động viên nhau, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ để góp phần mang lại bình yên cho người dân.

Trong lều dã chiến, chỉ có tấm bạt trải dưới nền đất, vài chiếc võng nghỉ lưng khi rời ca trực. Dụng cụ nấu ăn chỉ có chiếc nồi nhỏ cùng nhu yếu phẩm là gạo, mì gói, khẩu trang, nước uống… Nhiều chiến sĩ là lính nghĩa vụ, tuổi đời còn trẻ, chưa từng xa gia đình nay được phân công tuyến đầu chống dịch, thời gian đầu hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự động viên của lãnh đạo, của đồng đội nên tất cả đều thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng như bao đồng đội khác, bữa ăn sáng của chiến sĩ Đỗ Văn Mạnh, thuộc Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 số 2, Đồn Biên phòng Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) là gói mì tôm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn, nhưng chiến sĩ Mạnh cũng như các chiến sĩ khác không nề hà. Vì lúc này, trách nhiệm đặt nặng lên vai, biên giới chỉ cách nhau con kênh hoặc cánh đồng. Lơ là chút thì người dân hai nước có thể qua lại không được kiểm soát.

Chiến sĩ Trần Phước Xuyên, Đồn biên phòng Thông Bình, huyện Tân Hồng (Đồng Tháp) từ ngày triển khai chống dịch đến nay đã cùng đồng đội túc trực khu vực biên giới. Chia sẻ về hoạt động chống dịch vùng biên, Trần Phước Xuyên cho biết, có chút khó khăn về nơi ăn chốn ở. Có lúc cán bộ, chiến sĩ ăn vội gói mì để kịp ca trực, thay nhau tuần tra, kiểm soát.

Giữ vững tuyến đầu chống dịch

“Lá chắn sống” nơi biên thùy ảnh 1
Cán bộ, chiến sĩ chia nhau tô mì gói trong lều bạt dã chiến.

Tại Đồng Tháp, ngoài trạm, đội kiểm soát hiện có, các đồn biên phòng biên giới đã lập thêm 14 chốt cố định, 16 tổ lưu động trực cả ngày và đêm. Có lực lượng công an và dân quân địa phương cùng tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện người lạ mặt ra vào biên giới. Đồng thời phòng chống tội phạm, buôn lậu.

Theo đại tá Lê Văn Luận, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh cùng Tỉnh ủy, Ủy ban, biên phòng tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tăng cường lực lượng đến biên giới. Nhất là cử các phòng, ban cơ quan, tiểu đoàn huấn luyện cơ động siết chặt biên giới. Tất cả đều quán triệt tinh thần dù một người cũng không để lọt vào biên giới mà không qua kiểm dịch.

Từ sự kiên quyết, bám trụ của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cùng nguồn tin của nhân dân, đã có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép được phát hiện và xử lý. Nhiều trường hợp người Việt Nam từ Campuchia đi theo đường mòn, lối mở về Việt Nam. Tuy nhiên đã bị lực lượng tuần tra phát hiện, ra quyết định xử phạt, đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định… 

Theo một cán bộ tại chốt chặn ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), đang trong lúc cao điểm, khoảng hơn 1 giờ sáng, phát hiện 13 người dân xâm nhập trái phép qua biên giới bằng đường mòn. Lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ và giao cơ quan chức năng xử lý, cách ly. Việc xử lý kiên quyết này được người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ và hợp tác trong cung cấp thông tin.

Cùng đồng hành nơi tuyến đầu chống dịch, nhiều tổ chức, cá nhân, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã kịp thời hỗ trợ, động viên lực lượng bộ đội biên phòng. Những phần quà như khẩu trang, nước rửa tay sát khẩu, đồ ăn, thức uống kịp thời trao tay giúp cán bộ, chiến sĩ vững tin nơi tuyến đầu chống dịch.

Theo Đại tá Lê Văn Luận, trước những khó khăn ở các chốt dã chiến về chỗ ăn, ở, thường vụ Bộ Chỉ huy, từ Chính ủy đến cơ quan chính trị đã thường xuyên cùng với các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó cũng hỗ trợ các nhu yếu phẩm. Được sự quan tâm, hỗ trợ đã giúp lực lượng bộ đội biên phòng vững tay súng, tiếp tục phòng chống dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.