TP.HCM: Phố bán hàng trang trí tết tấp nập dịp cuối năm
Tuấn Anh
Theo dõi báo trên
GD&TĐ - Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến tết Nguyên Đán, cũng vì thế, phố Hải Thượng Lãn Ông (Quận 5, TP.HCM) - con phố nổi tiếng rực rỡ với nhiều cửa hàng bán đồ trang trí tết càng trở nên tấp nập, náo nhiệt hơn thường ngày.
Đi dọc theo phố Hải Thượng Lãn Ông, người dân TP.HCM sẽ dễ dàng cảm nhận được sắc xuân đang cận kề với những câu đối đỏ, phong bao lì xì, cành mai, hoa đào, và những hình trang trí với chủ đề con giáp tết 2020 - tết Tân Sửu.
Đã gắn bó với việc bán hàng trang trí tết hơn 25 năm, chú Chu Hải Bình chia sẻ: "càng gần tết thì khách càng đông hơn, những ngày từ 28 đến 30 tết, người mua tấp nập, có khi bán cả ngày mà không kịp ăn. Năm nay, tuy là ảnh hưởng của dịch nhưng khách mua hàng vẫn tấp nập như mọi năm".
Một chủ cửa hàng khác cũng cho biết, khoảng trước tết hơn một tháng, tại phố Hải Thượng Lãn Ông đã bắt đầu bày bán các mặt hàng trang trí tết, người bán, người mua tấp nập từ tận sáng sớm đến tối muộn.
Dưới đây là những hình ảnh ghi lại không khí tấp nập bán hàng trang trí ngày Tết:
GD&TĐ - Nhóm sinh viên Nguyễn Duy Khang và Trần Viết Lân vừa chế tạo thành công robot phát hiện dòng chảy xa bờ nhằm ngăn ngừa tai nạn đuối nước khi tắm biển...
GD&TĐ - 3 tài khoản đăng nhập trang 'ibet888' của Tăng Khải Văn được chia nhỏ nhiều tài khoản, giao cho người khác để tổ chức đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.
GD&TĐ - Ngày 25/4, Sở Y tế TPHCM cho biết, phát hiện cơ sở chăm sóc da phẫu thuật thẩm mỹ không phép, chấp nhận cho khách hàng ghi nợ, cầm cố tài sản giá trị.
GD&TĐ - Do quãng thời gian chuẩn bị cho trận gặp U23 Iraq quá ngắn, nên HLV Hoàng Anh Tuấn ưu tiên cho các giải pháp nhằm tái tạo năng lượng cho các học trò...
GD&TĐ - Đô đốc Steven D. Poulin - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Mỹ thừa nhận rằng, Mỹ đang mất vị thế ở Bắc Cực trước các đối thủ ngang hàng như Nga và Trung Quốc.