Phấp phỏng như... bố mẹ đợi con thi

Phấp phỏng như... bố mẹ đợi con thi

(GD&TĐ)- Vậy là các thí sinh dự thi kì thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 đã thi xong hai môn Ngữ Văn và Vật lý trong ngày thi đầu tiên. Trong lúc các sĩ tử làm bài thi, các phụ huynh đưa con đi thi đợi ngoài khu vực thi.

Dưới cái nắng tuy không nắng nóng nhưng khá oi bức hôm nay, nhiệt độ ngoài trời lên đến trên 32 độ C, đủ thứ chuyện được các bậc phụ huynh đem ra chia sẻ trong lúc chờ con thi xong. Từ chuyện ăn uống ngủ nghỉ của các con sao cho đảm bảo sức khỏe đi thi, học lực của các cháu, chuyện đã hướng nghiệp cho con như thế nào...

Nhưng tập trung nhất vẫn là kết quả làm bài thi của các thí sinh.

Chị Nhữ Thị Tuyết Mai (ở Q.Hoàng Mai- TP.Hà Nội) là phụ huynh của thí sinh Trần Quỳnh Anh (HS trường Hoàng Văn Thụ) thi tại HĐCT số 10 trường THPT Việt Nam- Ba Lan (Hà Nội) chia sẻ, học lực của cháu Quỳnh Anh đạt loại khá, sáng nay làm bài thi môn Văn khá tốt. Chị Mai cho biết, khi thi xong môn Văn, Quỳnh Anh suýt xoa, em khá bất ngờ với đề thi này, nhưng đề không quá khó nên em đã hoàn thành bài thi của mình ước đạt 7,5 điểm.

Cùng chờ con thi tại HĐ thi số 10 trường THPT Việt Nam- Ba Lan, Anh Nguyễn Văn Tuấn, phụ huynh của thí sinh Nguyễn Thu Huyền chia sẻ, do phải đưa con đi thi cách nhà khá xa, 7 km, vì sợ tắc nghẽn giao thông, chậm giờ thi của con nên anh phải đưa cháu đi sớm.

Anh Tuấn cho biết, anh thường động viên con chịu khó học tập để có thể đỗ đạt trong các kì thi, nhất là kì thi tốt nghiệp THPT quan trọng lần nay. Anh chia sẻ, khi đã vào phòng thi, thì khả năng tự lực cánh sinh làm bài thi của các cháu quyết định đến chất lượng bài thi và điểm thi. 

Ngoài cổng cụm thi thuộc HĐCT số 10 trường THPT Việt Nam- Ba Lan. Ảnh, gdtd.vn
 Ngoài cổng cụm thi thuộc HĐCT số 10 trường THPT Việt Nam- Ba Lan. Ảnh, gdtd.vn
Phấp phỏng như... bố mẹ đợi con thi ảnh 3
 Anh Nguyễn Văn Tuấn (ảnh trái) và chị Nhữ Thị Tuyết Mai. Ảnh, gdtd.vn
Nhiều người đọc báo giết thời gian. Ảnh, gdtd.vn
 Nhiều người đọc báo giết thời gian. Ảnh, gdtd.vn
Các chị "buôn" chuyện qua điện thoại. Ảnh, gdtd.vn
 Các chị "buôn" chuyện qua điện thoại. Ảnh, gdtd.vn
Các anh ngồi uống bia. Ảnh, gdtd.vn
 Các anh ngồi uống bia. Ảnh, gdtd.vn
Nhiều phụ huynh tỏ ra sốt ruột đợi trống thu bài. Ảnh, gdtd.vn
 Nhiều phụ huynh tỏ ra sốt ruột đợi trống thu bài. Ảnh, gdtd.vn
Dưới cái nắng oi bức, người phụ nữ này đeo kính mát để dịu mắt. Ảnh, gdtd.vn
Dưới cái nắng oi bức, người phụ nữ này đeo kính mát để dịu mắt. Ảnh, gdtd.vn
Các bà, các chị khác thì bịt kín với áo chống năng và khẩu trang. Ảnh, gdtd.vn
 Các bà, các chị khác thì bịt kín với áo chống năng và khẩu trang. Ảnh, gdtd.vn
Không phải phụ huynh nào cũng có chỗ ngồi ở quán cóc có mái che. Ảnh, gdtd.vn
 Không phải phụ huynh nào cũng có chỗ ngồi ở quán cóc có mái che. Ảnh, gdtd.vn
Bá Hải

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.