Bố mất không thể về chịu tang, Đại úy Biên phòng nén đau thương ở lại đơn vị

GD&TĐ - Trong lúc làm nhiệm vụ tại chốt chặn phòng, chống dịch, nhận tin bố qua đời, Đại úy Vũ Công Lựu tiếp tục nén đau thương, chịu tang từ xa. Anh vẫn cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nơi biên giới.

Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Nậm Lạnh tổ chức tang lễ từ xa
Cán bộ chiến sỹ Đồn biên phòng Nậm Lạnh tổ chức tang lễ từ xa

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH.BĐBP) tỉnh Sơn La vừa cho biết, ngày 31/7, Đại úy Vũ Công Lựu đang công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (BĐBP tỉnh Sơn La). Nhận được tin bố ở quê nhà (Vụ Bản, Nam Định) qua đời. Dù rất muốn được về quê chịu tang nhưng do đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 (Trạm Cửa khẩu phụ Nậm Lạnh trên biên giới tuyến Sốp Cộp, tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, Lào), đồng chí Lựu đã không thể rời vị trí để về quê gặp mặt bố lần cuối.

Chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã lập bàn viếng vọng tại Trạm cửa khẩu phụ Nậm Lạnh để đồng chí Lựu chịu tang từ xa và các đồng đội thắp nén nhang chia buồn. Đặc biệt đơn vị đã viết thư, viếng gửi vòng hoa để động viên gia đình cùng tang quyến.

Để nâng cao tinh thần “ Đoàn kết, tương thân tương ái ” trong tình hình dịch bệnh, ngay khi nhận được tin đồng chí Thượng tá Nguyễn Đình Huân - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cùng đoàn công tác của Bộ chỉ huy đã trực tiếp đến thăm, hỏi, động viên và chia buồn với đồng chí Vũ Công Lựu.

Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, chia buồn với Đại úy Vũ Công Lựu tại đơn vị
Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, chia buồn với Đại úy Vũ Công Lựu tại đơn vị

Về phía địa phương, bà Tòng Thị Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cùng đại diện các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, đại diện lãnh đạo xã Nậm Lạnh và các đồn Biên phòng thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Sơn La cũng đã đến thắp nén hương chia buồn với đồng chí Lựu.

Đại úy Vũ Công Lựu chia sẻ: “Nghe tin Bố mất bản thân cảm thấy rất hụt hẫng và rất buồn, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên tôi đã quyết định ở lại để cùng đồng chí, đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”.

Đồng chí Đại úy Vũ Công Lựu quê ở xã Thành Lợi (Vũ Bàn, Nam Định). Năm 2000 đồng chí Lựu lên nhập ngũ và công tác tại BĐBP Sơn La, quá trình công tác đồng chí luôn an tâm công tác, được đồng chí, đồng đội tin yêu và địa phương, nhân dân quý mến. Trong nhiều năm qua đồng chí Lựu luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ