Kinh hoàng vụ thiêu sống 3 cháu ruột vì ghen tị

Một người đàn ông ở Ấn Độ đã nhẫn tâm thiêu sống ba đứa cháu gái ruột vì ghen tị em trai tìm được vợ còn mình thì chưa.

Kinh hoàng vụ thiêu sống 3 cháu ruột vì ghen tị

Thi thể cháy đen của ba bé gái tội nghiệp: Akshaya - 9 tuổi, Suri - 6 tuổi và Khushi - 4 tuổi, được tìm thấy tại một trường đại học kỹ thuật không xa thị trấn Nizamabad. Đây là nơi cả gia đình đã tham dự một lễ cưới hôm thứ Tư vừa qua.

Cảnh sát phát hiện một chai xăng quẳng gần đó. Khẳng định đó là một vụ giết người, một cuộc điều tra khẩn cấp được thành lập.

Trước đó, ba bé gái đã bị mất tích sau lễ cưới. Vào lúc 10 giờ tối cùng ngày, gia đình nhận được một cuộc gọi từ bác ruột của ba em - ông Narendra Reddy, 37 tuổi.

Ông ta cho hay, đang ở cách thị trấn 25 dặm chuẩn bị tự tử và ông vô cùng chán nản khi chưa lấy được vợ như các em trai của mình.

Gia đình vội vàng gọi báo cảnh sát và họ phát hiện cảnh tượng rùng rợn trên.

Theo báo The Time của Ấn Độ, người bác ruột đã dụ dỗ ba đứa trẻ bằng sô cô la để bắt cóc và thiêu sống các bé.

Hiện cảnh sát chưa tìm thấy thi thể Narendra Reddy ngoài đôi dép và chiếc đồng hồ của ông ta cạnh một cây cầu.

Gia đình nạn nhân đang rất sốc. Họ cho biết, không ai có mối bất hòa với người anh nhưng đoán rằng, sự ghen tị có thể là một yếu tố.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...