Không ngủ được vì chồng ngáy, vợ quay mặt ra phía cửa thì dựng tóc gáy vì chạm phải ánh mắt ấy.

Không ngủ được vì chồng ngáy, vợ quay mặt ra phía cửa thì dựng tóc gáy vì chạm phải ánh mắt ấy.

Con riêng của chồng tôi năm nay 10 tuổi, một bé gái xinh xắn, thông minh và có phần sắc xảo. Chồng tôi kể vì vợ cũ của anh có nhân tình nên họ chia tay, chị ta ôm con bỏ theo nhân tình ngay từ đó. Vì con gái chưa đầy 2 tuổi nên quyền nuôi con thuộc về chị ta.

Tưởng đã đường ai nấy bước, nhưng khi đám cưới của chúng tôi diễn ra thì chị ta tìm mọi cách để ngăn cản. Nhiều lần chị ta gọi điện đòi gặp tôi để nói chuyện nhưng tôi từ chối, chồng tôi cũng dặn không nên liên quan gì tới những người như vợ cũ của anh.

Vậy là thời điểm đó chị ta liên tục mang con gái về ở với bố. Lặn lội hàng trăm cây số xuống thành phố gặp chồng tôi. Có đợt chị ta còn kiếm cớ bị lỡ xe để ngủ lại, chồng lại phải tá túc ở nhà tôi để nhường nhà cho vợ cũ ngủ. Tôi thấy bất tiện vô cùng.

Tôi bảo chồng:

- Em đang mang thai lại phải chuẩn bị nhiều thứ cho đám cưới, trong người lúc nào cũng bức bối khó chịu, anh có thể nào đưa con gái về quê ở với ông bà nội thời gian này được không?

- Anh cũng muốn thế lắm, nhưng con bé không chịu thì biết làm sao? Thôi, em chịu khó hết dịch con phải đi học thì bắt buộc phải về thôi.

- Chắc chắn là vợ cũ anh bảo con bé phá bĩnh rồi, nó nhỏ như thế làm sao biết nói những câu làm tổn thương người khác vậy.

Tôi đi chụp ảnh cưới, đi đặt cỗ, đi khám thai, thậm chí đi tuần trăng mật đều có sự góp mặt của con riêng của chồng. Ở Hà Nội có phòng riêng cho con bé tôi còn đỡ bức xúc, về quê thì ôi thôi, nó cứ bám riết vợ chồng tôi không tha.

Đêm đầu tiên ngủ ở nhà chồng, con bé khóc lóc đòi ngủ cùng chồng tôi. Đến khi anh phải cầm roi dọa đánh nó mới chịu ngủ với bà nội. Vì lạ nhà nên đêm ấy tôi khó ngủ, chập chờn, trằn trọc mãi mới chợp mắt được một chút. Thế mà lúc tôi quay mình ra cửa thì giật nảy vì thấy ánh mắt sắc lẹm của con bé đang nhìn mình qua khe cửa.

Tôi thấy con bé khá rõ vì trong phòng tôi bật điện sáng, ở ngoài thì ánh trăng rọi vào. Mà ở quê lạ thật, bố mẹ chồng đi ngủ chỉ khóa cổng, không đóng cửa nhà mới hãi.

Bị tôi phát hiện, con bé lập tức chạy về giường. Tôi lay chồng dậy và kể chuyện vừa xảy ra nhưng anh bảo tôi hoa mắt nhìn nhầm, anh không tin con gái mình 10 tuổi có thể làm những trò dọa ma tôi như thế.

Tôi thật sự không biết phải làm sao bây giờ, cứ thế này thì tôi phát bệnh mất.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.