Thực hư năng lực ngoại cảm và gián điệp tâm linh

GD&TĐ - Nhiều thập niên trước đây, Liên Xô cũ và Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều hoạt động trong lĩnh vực “quan sát từ xa” để do thám lẫn nhau.

Irene Allen-Block và quyển sách nổi tiếng của bà.
Irene Allen-Block và quyển sách nổi tiếng của bà.

Người Anh cũng tuyển mộ nhiều “gián điệp tâm linh” cũng không ngoài mục đích trên. Khả năng nhận thức ngoại cảm (Extrasensory Perception - ESP) được nghiên cứu và sử dụng trong quá trình này. Thực hư ra sao?

Ngoại cảm trong hoạt động gián điệp

Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA) vào năm 1972 có tiêu đề Hành vi tấn công được điều khiển – USSR, đã gây kinh ngạc mọi người khi tiết lộ: “Trước cuối những năm 1970, các nhà ngoại giao Liên Xô có thể ngồi trong đại sứ quán của họ ở nước ngoài, sử dụng ESP để lấy cắp các bí mật của đối phương.

Một điệp viên sau khi bị thôi miên, “linh hồn” vô hình của anh ta sẽ được lệnh rời khỏi cơ thể, vượt qua các rào cản về không gian và thời gian để đến một cơ sở an ninh của chính phủ nước ngoài, tìm đọc các tài liệu tuyệt mật rồi truyền thông tin về đại sứ quán.

Theo một báo cáo, Liên Xô đã “đi trước Mỹ ít nhất 25 năm trong lĩnh vực nghiên cứu tâm linh và nhận biết lợi thế quân sự của khả năng ngoại cảm, được gọi là “phép chiếu chiêm tinh” (du hành ra khỏi cơ thể, hay xuất hồn)”.

Tương tự, vào năm 1973 và 1975, DIA cũng có hai báo cáo dài về thực chất các nghiên cứu liên quan đến hiện tượng tâm linh của Liên Xô, bao gồm các chi tiết về một thí nghiệm bất thường do quân đội Nga thực hiện vào những năm 1950.

Một trích dẫn từ các hồ sơ của DIA về thí nghiệm này cho biết: “Bác sĩ Pavel Naumov đã tiến hành các nghiên cứu về liên lạc sinh học trên động vật giữa một tàu ngầm của Hải quân Liên Xô đang lặn và trạm nghiên cứu trên bờ.

Thử nghiệm này xảy ra vào khoảng năm 1956, liên quan đến một thỏ mẹ và lứa con sơ sinh của nó. Các nhà khoa học Liên Xô đưa những chú thỏ con lên tàu ngầm.

Còn thỏ mẹ được giữ trong một phòng thí nghiệm trên bờ, não bị cấy các điện cực. Khi tàu ngầm lặn xuống, người ta lần lượt giết từng chú thỏ con. Vào mỗi thời điểm chính xác của vụ giết hại này, não của thỏ mẹ tạo ra các phản ứng có thể phát hiện và ghi lại được”.

DIA xác định mục đích của thí nghiệm trên nhằm tìm hiểu bản chất của ESP, phép chiếu chiêm tinh (xuất hồn) và sức mạnh của tâm trí, thậm chí cả sự tồn tại của linh hồn ở động vật như chó, thỏ, cũng như loài linh trưởng. Nếu hiểu biết rõ về giao tiếp sinh học trong vương quốc loài vật, bước tiếp theo của Liên Xô là tập trung vào con người, xem năng lực huyền bí như một loại vũ khí trong chiến tranh và là công cụ hoạt động gián điệp.

Cảnh sát tâm linh

Minh họa: Năng lực ngoại cảm có thể được sử dụng vào hoạt động gián điệp.

Minh họa: Năng lực ngoại cảm có thể được sử dụng vào hoạt động gián điệp.

Ở Anh, không có nhiều cơ quan liên quan đến “quan sát từ xa” và lĩnh vực tâm linh được biết đến. Tuy nhiên, họ cũng có một số dữ liệu “dựa trên tâm trí” đáng lưu ý.

Các hồ sơ mật trước đây tại Cơ quan Lưu trữ quốc gia của Vương quốc Anh tiết lộ, vào đỉnh điểm của Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai, một số bộ phận của Lực lượng Cảnh sát Anh thỉnh thoảng lén lút sử dụng các nhà cảm xạ học - những người liên quan đến các cuộc tìm kiếm mạch nước ngầm - để xác định vị trí các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát từ các tòa nhà sụp đổ trong thành phố do bom của Đức Quốc xã.

Cuộc tranh cãi xung quanh nhiệm vụ của các “cảnh sát tâm linh” này khiến cả Bộ Nội vụ thời chiến của chính phủ cũng bị lôi kéo vào. Các quan chức tỏ ra thận trọng trong việc “hỗ trợ những điều huyền bí” vào một “thời điểm đặc biệt nguy hiểm” - mặc dù những thành công của “thám tử cảm xạ” là rất rõ ràng.

Cũng về chủ đề này, “quyển tiểu thuyết” có tựa đề The Psychic Spy (Gián điệp tâm linh) đã gây xôn xao dư luận một thời ở Anh. Được viết bởi Irene Allen-Block vào năm 2013, sách có nội dung khá hấp dẫn: “Vào cuối những năm 1970 ở London, một phụ nữ trẻ được bí mật tuyển dụng làm việc cho Tình báo Anh. Cô sớm bị chi phối bởi gián điệp tâm linh, đặc vụ của kẻ thù, những vụ ám sát và những cái chết đáng ngờ.

Thêm vào các tình tiết phức tạp, bi kịch Lockerbie, Chiến tranh Falklands, thế giới mật của MI6, đã mang đến cho người đọc một câu chuyện hấp dẫn đầy tính phiêu lưu, những âm mưu cùng các nhân vật mờ ảo”. Như Irene Allen-Block đã thể hiện một cách khéo léo, tâm trí là một công cụ bí ẩn và nguy hiểm.

Nhà xuất bản của cuốn sách, Glannant Ty, nhận xét: “The Psychic Spy kể về câu chuyện của Eileen Evans, một phụ nữ trẻ xinh đẹp và là nhà ngoại cảm tài năng, tình cờ được MI6 tuyển dụng để tham gia chương trình “Quan sát từ xa” tuyệt mật của họ, mang tên “Ngôi sao xanh” trong thời điểm diễn ra Chiến tranh lạnh vào những năm 1970 và 1980. Bị sự phấn khích và công việc nguy hiểm cuốn hút, Eileen nhanh chóng trở thành “điệp viên tâm linh” cho Tình báo Anh.

Phát sinh tình yêu bị ngăn cấm với một đặc vụ khác, Eileen rơi vào thế giới đen tối với đầy rẫy những âm mưu chính trị, mối hiểm nguy và cái chết. Cô không chỉ phải đương đầu với khả năng mất mạng mà còn phải đấu tranh với mối đe dọa mất linh hồn.

“The Psychic Spy là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, khám phá một thế giới ít được biết đến nhưng rất thực, trong đó các chính phủ sử dụng các nhà ngoại cảm để theo dõi kẻ thù và trong một số trường hợp, cả đồng minh của họ!

Sử dụng kinh nghiệm thực tế của chính mình với tư cách là một người “quan sát từ xa”, Irene Allen-Block đã tạo ra một câu chuyện sinh động giúp giải trí và cung cấp cho độc giả về một phần lịch sử đã bị bóng tối che khuất”.

The Psychic Spy càng trở nên hấp dẫn hơn khi người ta nhận ra cuốn sách là một phiên bản được che đậy không khéo những sự kiện trong đời thực của tác giả. Bởi vì từ cuối những năm 1970 trở đi, bà bí mật làm việc cho Tình báo Anh, trong lĩnh vực do thám tâm linh.

Điều này cho thấy, Vương quốc Anh đã và đang tập trung nhiều vào các lĩnh vực này như các quốc gia khác, nhưng được bảo mật và diễn ra một cách âm thầm hơn.

Theo Mysteriousuniverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ