Lần đầu tiên trong lịch sử, 1 người đàn ông một mình vượt qua Nam Cực

Nhà thám hiểm người Mỹ 33 tuổi vừa trở thành người đầu tiên vượt qua Nam Cực một mình mà không nhận bất cứ sự trợ giúp nào.

Colin O"Brady cùng "người bạn đồng hành".
Colin O"Brady cùng "người bạn đồng hành".

Theo tờ Business Insider, nhà thám hiểm người Mỹ Colin O"Brady đã trở thành người đầu tiên vượt qua Nam Cực một mình sau khi kết thúc hành trình 932 dặm (1.500 km) vào ngày 26/12.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 100 năm qua. Không ai từng sống sót sau một chuyến đi như vậy trước đây.

Colin O"Brady đã vượt qua quãng đường dài sau 54 ngày đêm mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Người bạn duy nhất trong suốt hành trình dài là một chiếc xe trượt tuyết chứa đồ nặng 400 pound (tương đương khoảng hơn 181kg)

Trong đó bao gồm một cái lều, túi ngủ, máy ảnh, điện thoại và nhiên liệu để nấu ăn. Colin O"Brady cũng mang theo 200 pound (khoảng 91 kg) thực phẩm giúp anh sống sót trong gần 2 tháng.

Vì Colin O"Brady phải giữ trọng lượng càng thấp càng tốt nên anh đồng thời thực hiện một chế độ ăn kiêng. Colin O"Brady chia sẻ thực phẩm của anh chủ yếu là bột yến mạch, đồ ăn đông khô, súp, thanh dinh dưỡng ăn liền và không có nhiều thực phẩm tươi sống.

Colin O"Brady nói: "Tôi thực sự đã ăn cùng một thứ trong một chuỗi ngày dài".

Colin O"Brady bắt đầu một ngày bằng cách đun sôi nước và cho bột yến mạch vào, thêm ít dầu như một nguồn cung cấp chất béo. Sau đó sẽ ăn thanh dinh dưỡng ăn liền là hỗn hợp các loại hạt, dầu dừa và các chất bổ sung khác.

Colin O"Brady nói: "Mỗi gram đặt trong chiếc xe đáng quý này phải có giá trị".

Giữa ngày Colin O"Brady sẽ ăn mỳ ramen với muối. Sau chuyến đi anh đã giảm cân rất nhiều, thậm chí đồng hồ đeo tay của anh đã bắt đầu tuột khỏi tay.

Vì sức khỏe và thức ăn ngày càng cạn kiệt, Colin O"Brady đã tự mình đặt ra mục tiêu cuối cùng quyết tâm không ăn, không nghỉ để vượt qua 80 dặm (129 km) cuối cùng. Và cuối cùng sau 32 giờ đồng hồ, anh đã hoàn thành điều đó.

Chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, Colin O"Brady cho thấy mình đã khóc khi gọi cho vợ vào giây phút cuối cùng đó.

Bức ảnh có lời viết kèm: "32 giờ cuối cùng của cuộc hành trình là khoảng thời gian thử thách nhất trong cuộc đời, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Tôi đã quên đi thời gian, tập trung vào mục tiêu cuối cùng và trong tâm trí chỉ nghĩ về những bài học sâu sắc trong suốt cuộc hành trình này".

Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.