Khi trẻ được ở nhà một mình...

Vừa bước chân vào nhà đã hoảng sợ suýt ngất khi thấy sàn nhà hai đứa con nhỏ nằm lăn lộn trên sàn nhà bê bết màu đỏ, người mẹ vội vã gọi cấp cứu cho đến khi....

Khi trẻ được ở nhà một mình...

con blogtin (1)

Vừa bước chân vào nhà đã nhìn thấy cảnh tượng đứa con út toàn thân đỏ lòm đang gào khóc thảm thiết. Cứ ngỡ có chuyện không may xảy ra nhưng…

Thì ra hai anh em lôi cả hộp màu nước ra nghịch khiến cha mẹ được phen sợ mất hồn mất vía.

con blogtin (3)

Lại còn rất hả hê nghịch ngợm như thế này thì đành thua rồi!

con blogtin (4)

Đặc điểm nhận dạng dễ phân biệt nhất.

con blogtin (5)

Thế gian có hai loại người mà ai cũng biết là ai đó. Bạn thuộc bên nào? Thích màu mè hay không màu mè rực rỡ đây?

con blogtin (6)

Một mình chở 4-5 em. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho câu “gấu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một đàn”.

con blogtin (7)

Tiết kiệm cả tháng mới được thế này mà … Con này phải phạt, đồ con chuột! huhu

con blogtin (9)

Tối nào cũng được ôm em ngủ. Mềm mại, ấm áp và dễ thương. Đấy “cô người yêu” của tôi xinh đẹp và quyến rũ như vậy.

con blogtin (10)

Quên mày ngài, mày Hàn Quốc gì đó đi, phải vẽ như thế này mới nổi bật chứ!

con blogtin (11)

Khi giải quyết việc trọng đại thì cần một nơi tuyệt vời như này để hòa mình với thiên nhiên.

con blogtin (12)

Ôm cho chắc vào! anh sẽ đưa em đi khắp thế gian này.

con blogtin (13)

Tối lỡ đi qua đây chắc chạy quên cả việc nhặt dép. Hic, không biết gia chủ tính đuổi chuột hay đuổi người đây.

Theo thethaovaxahoi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ