Khánh thành xong…thi công tiếp

GD&TĐ - Không giống như mường tượng của nhiều người, sau lễ khánh thành tưng bừng Khu Khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt - Đức cơ sở 2 tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cả hai cơ sở này không tiếp đón người bệnh mà đóng cổng thi công tiếp.

Khu tiếp nhận bệnh nhân tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai (ảnh chụp chiều 26/11)
Khu tiếp nhận bệnh nhân tại cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai (ảnh chụp chiều 26/11)

Tưng bừng lễ khánh thành

Theo Bộ Y tế, cơ sở 2 của Bệnh viên Việt - ĐứcBạch Mai nằm trong 5 bệnh viện lớn, tiêu chuẩn hiện đại đồng bộ, sánh ngang tầm quốc tế. Sau khi đi vào hoạt động, 2 cơ sở này sẽ cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chuyển giao công nghệ và đào tạo chất lượng cao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương cũng như giảm việc người dân phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Phát biểu tại lễ khánh thành, được tổ chức hôm 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kỳ vọng việc đưa vào hoạt động 2 cơ sở y tế này sẽ giảm bớt tình trạng quá tải cho cơ sở của hai bệnh viện này tại Hà Nội. Theo kế hoạch, năm 2019 cở sở 2 của bệnh viện sẽ xong toàn bộ, đi vào hoạt động, là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân nặng. Bệnh nhân quá tải tại các khoa ung bướu, chạy thận tại cơ sở 1 cũng cần được chuyển xuống đây.

Tại Khu Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai, máy móc, thiết bị khám chữa bệnh được trưng ra trong ngày khánh thành không thấy đâu. Các phòng khám cũng trống không. Từ khu lễ tân, đến quầy tiếp nhận, thu ngân cũng đều đóng cửa. Không có y bác sĩ nào túc trực, chỉ có công nhân đang thi công một số hạng mục. Tất cả các màn hình tivi được treo tại Khu Khám bệnh được quấn kín bằng nilon… Toàn bộ Khu Khám bệnh không một bóng người.

Buổi lễ với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; tỉnh Hà Nam cùng các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương và được nhiều cơ quan báo chí đưa tin.

Ngay trong ngày khánh thành Khu Khám bệnh thuộc Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, đơn vị này đã cử các y bác sĩ và nhân viên y tế cùng thiết bị máy móc hiện đại, xuống khám bệnh cho khoảng 500 người dân địa phương ở tất cả các chuyên khoa giống như cơ sở 1 của bệnh viện tại Hà Nội.

Nhiều người dân tại các tỉnh phía Bắc và Bắc miền Trung tỏ ra rất vui mừng vì nghĩ rằng sẽ không còn phải vất vả, mất thời gian lên Hà Nội để khám chữa bệnh nữa. Cũng chính vì thế, sau khi được xem hình ảnh lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh tại cơ sở mới, nhiều người dân đã tìm đến đây để khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, họ đã phải thất vọng ra về…

Hình ảnh người dân đến khám bệnh hôm khánh thành Khu Khám bệnh cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai. (Nguồn: Báo Lao động)
  • Hình ảnh người dân đến khám bệnh hôm khánh thành Khu Khám bệnh cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai. (Nguồn: Báo Lao động)

Đóng cửa thi công tiếp...

Hơn 1 tháng sau buổi lễ cắt băng khánh thành Khu Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai và Việt - Đức, chúng tôi tìm đến đây với mong muốn trải nghiệm quá trình khám bệnh của một trong những cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế.

Từ ngoài nhìn vào, những chiếc cẩu tháp vẫn sừng sững bên trên hai bệnh viện. Phía cổng chính, người ta chăng dây, ngăn lối ra vào. Lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên. Tất cả những người muốn vào bên trong đều bị chặn lại trừ công nhân xây dựng hoặc người có liên quan. Nhờ sự giúp đỡ của một số công nhân, phóng viên Báo GD&TĐ đã vào được bên trong qua đường cổng phụ.

Ông Hưng, sống gần bệnh viện, cũng chia sẻ: Những người được khám hôm khánh thành kể lại là máy móc hiện đại lắm. Cũng có nhiều người biết tin qua Facebook, Zalo... nên tìm đến hỏi khám. Nhưng rồi họ phải về vì đã khám xét gì đâu(?).

Bước qua cánh cổng, là một công trường với ngổn ngang máy móc. Sắt, thép, gạch, đá, cát, sỏi… được chất thành từng đống trong sân. Để đến được Khu Khám bệnh vừa mới khánh thành, chúng tôi phải đi qua tầng hầm. Tại đây, công nhân vẫn đang thi công với đủ thứ âm thanh trong ánh sáng lờ mờ phát ra từ mấy chiếc bóng đèn.

Tại Khu Khám bệnh của Bệnh viện Bạch Mai, máy móc, thiết bị khám chữa bệnh được trưng ra trong ngày khánh thành không thấy đâu. Các phòng khám cũng trống không. Từ khu lễ tân, đến quầy tiếp nhận, thu ngân cũng đều đóng cửa. Không có y bác sĩ nào túc trực, chỉ có công nhân đang thi công một số hạng mục. Tất cả các màn hình tivi được treo tại Khu Khám bệnh được quấn kín bằng nilon… Toàn bộ Khu Khám bệnh không một bóng người.

Khi được hỏi, bà Lan, bán hàng gần khu vực bệnh viện kể: Xem tivi và nhìn ảnh thì thế thôi. Tối hôm đó người đã dỡ (máy móc, thiết bị - PV) đi hết rồi. Chúng tôi là người dân nhưng người ta không cho khám, chỉ những người hiến đất để xây bệnh viện mới được khám hôm khánh thành thôi. Từ đó đến nay, không khám bệnh, trong bệnh viện không có bác sĩ, y tá nào cả.

Ông Hưng, sống gần bệnh viện, cũng chia sẻ: Những người được khám hôm khánh thành kể lại là máy móc hiện đại lắm. Cũng có nhiều người biết tin qua Facebook, Zalo... nên tìm đến hỏi khám. Nhưng rồi họ phải về vì đã khám xét gì đâu(?).

Chúng tôi đem câu chuyện này hỏi ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) thì được hướng dẫn làm công văn để người có trách nhiệm trả lời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.
Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.