Yêu nghề bằng cả trái tim

GD&TĐ - Giữa mảnh đất khô cằn, đầy nắng và gió biển của một xã nghèo thuộc huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), cô Vũ Thị Minh Sợi đã gieo những hạt giống tâm hồn để rồi mỗi chuyến đò qua sông lại mang đến mùa vàng bội thu.

Cô Sợi cùng học trò lớp 5A1 - Trường Tiểu học Kim Đồng.
Cô Sợi cùng học trò lớp 5A1 - Trường Tiểu học Kim Đồng.

Duyên nghề

Kể về những thành tích đáng tự hào của ngành Giáo dục huyện đảo Vân Đồn, bà Nguyễn Hải Yến - Trưởng phòng GD&ĐT huyện chia sẻ: Nhiều năm gần đây, ngành Giáo dục đạt được những thành tích đáng kể. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn nâng cao, đội ngũ giáo viên giỏi nghề, tâm huyết, hết lòng vì học sinh thân yêu. Trong những tấm gương nhà giáo ấy, có cô Vũ Thị Minh Sợi - GV Trường Tiểu học Kim Đồng - cô là một trong 16 GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Cô Vũ Thị Minh Sợi (SN 1986) sinh ra và lớn lên tại xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn. Từ nhỏ, chứng kiến nỗi vất vả, nhọc nhằn của người dân vùng biển, cô Sợi mong ước được thành cô giáo để dạy chữ cho các em và “thoát ly” cảnh đói nghèo.

Sau 2 năm học trung cấp sư phạm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, năm 2007, cô Sợi về công tác tại Trường Tiểu học Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Đến năm 2011, cô giáo trẻ xin chuyển công tác về huyện đảo Vân Đồn. Năm 2011 - 2016, cô công tác tại Trường Tiểu học Đài Xuyên, thuộc xã nghèo, khó khăn của huyện Vân Đồn. 5 năm công tác tại đây, cô Sợi không ngừng phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp với những thành tích được ngành Giáo dục huyện đảo ghi nhận, đánh giá cao. Năm 2016, do điều kiện bản thân và gia đình, cô Sợi chuyển đến công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Quá trình công tác tại Trường Tiểu học Kim Đồng, cô Sợi nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh bởi có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh từ năm 2016 – 2017 đến năm 2018 - 2019. Năm 2020 - 2021, cô Sợi được Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được tặng giấy khen đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh.

Cô Nguyễn Thúy Phương - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng nhận xét: Cô Sợi là giáo viên trẻ tâm huyết, sáng tạo và là một hạt giống đỏ của trường. Trong đổi mới giáo dục, cô Sợi luôn tiên phong, có nhiều giải pháp và sáng kiến kinh nghiệm được công nhận và áp dụng mang lại hiệu quả.

Sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 1A1 tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Vân Đồn, Quảng Ninh”; “Một số phương pháp rèn kỹ năng giải toán có lời văn cho học sinh lớp 1A2 Trường Tiểu học Kim Đồng”... được công nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, sáng kiến “Giải pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh trong phân môn Tập làm văn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh lớp 5A2 tại Trường Tiểu học Kim Đồng”, cô Sợi được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021.

Cô Vũ Thị Minh Sợi là một trong 16 GV tiểu học của huyện Vân Đồn được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021.
Cô Vũ Thị Minh Sợi là một trong 16 GV tiểu học của huyện Vân Đồn được công nhận là GV dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2020 – 2021.

Món quà ý nghĩa

Cô Sợi tâm sự: Nghề “trồng người” đem lại cho tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Trong đó có một kỷ niệm ngọt ngào mãi đọng lại trong tôi khi còn công tác tại huyện đảo Cô Tô. Tôi gọi đó là món quà ý nghĩa ngày 20/11. Năm ấy, cô Sợi chủ nhiệm lớp 5. Trong lớp có một học sinh cá biệt. Em học rất yếu, nhiều lần bỏ học không đến trường. Khi nghe học sinh trong lớp nói: “Nhà Đức xa lắm mãi tít trong Cầu My”, cô Sợi quyết định gặp gia đình em.

Để đến được nhà học sinh, cô phải đi dọc theo con đường mòn và vòng qua cánh đồng lúa mênh mông. Sau khi nghe cô Sợi nói chuyện về tình hình học tập của con, bố mẹ Đức dường như không quan tâm, không hợp tác trong việc giáo dục em. 

Nhiều lần cô đến nhà học sinh để mong muốn thuyết phục bố mẹ em dành sự quan tâm tới em, nhưng đều không nhận được sự hợp tác. “Lương tâm của nhà giáo không cho phép tôi bỏ rơi em. Tôi cố gắng để giúp đỡ, động viên em không được bỏ học phải cố gắng vượt qua hoàn cảnh. Tôi tranh thủ thời gian rảnh kèm cặp em. Nhìn thấy sự tiến bộ của trò trong học tập, tôi mừng thầm. Từ một đứa trẻ cục tính, lầm lũi, Đức trở nên gần gũi với cô giáo và các bạn trong lớp. Em đã thường xuyên tâm sự với cô giáo”, cô Sợi kể.

Cô Sợi nhớ lại: “Vào sáng 20/11, tôi bất ngờ khi một nhóm học sinh đến nhà tập thể giáo viên nơi tôi ở, trong đó có em Đức. Tôi xúc động khi được nhận quà từ các em. Đó là những món quà vô cùng ý nghĩa: Bánh xà phòng, lọ sữa tắm. Đặc biệt trong đó có quyển album ảnh đã cũ. Một bạn trong lớp nhanh nhảu nói: Con thưa cô, đây là quyển album để ảnh gia đình, bạn Đức lấy để đi tặng cô đấy ạ!

Tôi mở quyển album ra có một bức ảnh của Đức khi còn bé. Đức nhanh nhảu nói:

- Em tặng cô để cô để ảnh. Em để ảnh em trong đó để cô nhớ đến em!

Tôi rưng rưng khi nhận được món quà ý nghĩa từ sự chân thành, sự quý mến của em dành cho tôi. “Món quà không lớn về vật chất nhưng thực sự ý nghĩa bởi đó là nguồn động lực để tôi phấn đấu, vươn lên trong sự nghiệp trồng người. Thật hạnh phúc biết bao khi mỗi chuyến đò qua sông chúng ta lại có thêm niềm vui mới vì đã góp sức mình đào tạo những nhân cách tốt đẹp cho đời. Hãy ươm mầm cho những tâm hồn đẹp thì sớm hay muộn ta cũng thu hoạch được quả ngọt trĩu cành”, cô Sợi tâm sự.

Từ nhỏ, tôi ước mình là giáo viên bởi hình ảnh thầy cô thân thương, quan tâm học trò, chỉn chu từng lời ăn, tiếng nói khiến tôi thần tượng và yêu nghề cầm phấn. Tôi luôn nghĩ, có một tình yêu trong sáng, chân thành luôn được xã hội tôn vinh đó là “yêu nghề trồng người”. - Cô Vũ Thị Minh Sợi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ