Thầy giáo hóa thân thành "ông Địa" tặng quà cho trẻ khó khăn

GD&TĐ - Để tạo bất ngờ cho trẻ em của khu phố và những trẻ hoàn cảnh khó khăn, thầy Trương Vĩnh Đặng-Trường TH Tây Hồ (Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng) đã hóa thân thành ông Địa để đi phát quà.

Thầy giáo Đặng hóa thân thành Ông Địa tặng quà Trung Thu cho các em nhỏ.
Thầy giáo Đặng hóa thân thành Ông Địa tặng quà Trung Thu cho các em nhỏ.

Khác với mọi năm, Trung thu năm nay TP Đà Nẵng vẫn đang trong thời điểm thực hiện các biện pháp giãn cách để phòng chống dịch.

Để giúp trẻ em trong khu phố cũng như những trẻ em khó khăn, các bệnh nhi cảm nhận được không khí Tết Trung thu, thầy Trương Vĩnh Đặng (SN 1986) đã hóa thân thành ông Địa trong bộ đồ bảo hộ kín mít để đi phát quà.

Thầy giáo Trương Vĩnh Đặng chia sẻ, từ nhiều ngày trước, thầy vận động những hộ khá giả trong khu dân cư đóng góp nguồn kinh phí để chuẩn bị Tết Trung thu cho trẻ em.

Đến từng nhà tặng quà cho các em nhỏ trong đêm Trung Thu.
Đến từng nhà tặng quà cho các em nhỏ trong đêm Trung Thu. 

Phần quà chỉ là chiếc bánh Trung thu, gói kẹo, lốc sữa, chiếc đèn lồng, đèn ông sao… được thầy Đặng gói ghém cẩn thận trong những chiếc túi nhiều màu sắc, rồi xếp gọn vào đôi thúng.

Để đảm bảo an toàn, thầy Đặng cùng một người bạn đã mặc bộ đồ bảo hộ kín mít. Người đeo mặt nạ ông Địa, người đội đầu lân rồi lần lượt đem quà đi tặng cho tất các các em nhỏ trong khu dân cư.

Thầy Đặng đã giúp các em nhỏ có một mùa Trung Thu thật đáng nhớ.
Thầy Đặng đã giúp các em nhỏ có một mùa Trung Thu thật đáng nhớ.

Thầy Đặng chia sẻ: “Ý tưởng mặc đồ bảo hộ rồi đeo mặt nạ ông địa, đội đầu lân đi phát quà do tôi tự nghĩa ra. Nhằm để đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, các em nhỏ bị ám ảnh bởi bộ đồ bảo hộ kín mít lúc lấy mẫu, đưa người đi cách ly trong khu dân cư.

Vì vậy, tôi muốn dùng trang phục này hóa thân thành ông Địa, hoặc đội đầu lân thân thiện đi tặng quà Trung thu nhằm thay đổi cảm xúc, mang đến niềm vui cho các em”.

Tặng đèn ông sao cho cháu nhỏ trong tổ dân phố.
Tặng đèn ông sao cho cháu nhỏ trong tổ dân phố.

Hình ảnh ông Địa cùng chiếc quạt mo và một đầu lân rực rỡ sắc đang múa đã khiến nhiều em nhỏ rất thích thú.

Chị Trang Hồng Vân (tổ 21, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) chia sẻ, nghe thầy Đặng tặng quà Trung thu, con chị và trẻ em trong khu dân cư rất háo hức. “Trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này, các cháu vẫn được được tổ chức Trung thu, vẫn được nhận quà, vẫn được xem múa lân, xem ông Địa nên các cháu nhỏ rất vui”, chị Vân cười nói.

Được biết, trên trang facebook cá nhân, thầy Đặng cũng kêu gọi sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để tặng quà trung thu cho các em nhỏ đang điều trị ung thư tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Trao quà Trung thu cho các em nhỏ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.
Trao quà Trung thu cho các em nhỏ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Hơn 90 suất quà đã được thầy chuyển đến 2 bệnh viện và được các y bác sĩ trao tặng đến tận giường bệnh cho các bệnh nhi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...