Tắk Pổ đã đánh thức những ký ức đẹp đẽ nhất về nghề giáo

GD&TĐ - Lễ khai giảng ấm áp ở Tắk Pổ và hai cô giáo nơi đỉnh Ngọc Linh trong tác phẩm của nhà báo Thái Bá Dũng có lẽ là hiện thân cho những gì trong sáng, thanh khiết và đẹp đẽ nhất của nghề dạy học.

Cô và trò Tắk Pổ trong lễ khai giảng. (Ảnh: Internet)     
Cô và trò Tắk Pổ trong lễ khai giảng. (Ảnh: Internet)     

Xúc cảm từ một lễ khai giảng đặc biệt

Trải lòng về câu chuyện tác nghiệp của một phóng viên Giáo dục, tác giả Thái Bá Dũng, Báo Tuổi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhân giải Đặc biệt Giải Báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục năm 2020 với tác phẩm “Lễ khai giảng xúc động trên đỉnh Ngọc Linh” cho biết: Tôi rất may mắn vì có 12 năm làm phóng viên thường trú ở Tây Nguyên và hiện nay đã về làm việc tại TP Đà Nẵng, những bản làng vùng xa luôn là một kho đề tài, đầy ắp những câu chuyện sống động. Những câu chuyện của người trẻ, xuất hiện ở những điểm khó khăn hoang vu nhất cho thấy từng ngày, từng giờ có những ngọn lửa đang được thắp sáng lên ở nơi hoang vu nhất để đưa sứ mệnh trồng người, dạy chữ đến với mọi miền đất nước.

Nhà báo Thái Bá Dũng kể: “Đầu năm học, tôi vẫn hay đưa con đi dự Lễ khai giảng. Không phải vì quá chu toàn cho con cái mà muốn được thấy ngành giáo dục, thầy cô giáo đang nỗ lực và chăm chút cho thế hệ tương lai, con cháu mình như thế nào. Cũng trong buổi sáng khai giảng 5/9/2019, khi mở điện thoại lên tôi đã “sởn gai ốc” khi thấy một đám trẻ tóc khét nắng, ngồi chồm hổm trên nền đất nhão nhoẹt. Chúng ngước mắt lên một cách hồn nhiên để theo dõi “thần tượng” của mình là một cô giáo trẻ đang cầm tờ giấy đọc Thư chúc mừng khai giảng năm học mới của Chủ tịch nước.

Bức ảnh ấy thật đẹp, không phải nằm ở bố cục mà những gì có trong đó: học trò lem luốc, hồn nhiên, cô giáo trẻ trong bộ áo dài xinh xắn, sân khấu được trang trí đầy đủ hoa rừng, ảnh Bác Hồ, bảng chào đón năm học mới…Đó thực sự là một lễ khai giảng, nhưng tôi tin chắc rằng lũ trẻ ngồi ở đó chúng chỉ quan tâm tới cô giáo trong trẻo của mình đang cố hết sức tổ chức cho mình một buổi lễ thật ấm cúng. Chừng đó thôi đối với người làm báo như tôi cũng đủ gợi lên bao tình yêu thương, cảm xúc và tôi đã quyết tâm chuyển tải nguyên bản như những gì có ở buổi khai giảng đó tới bạn đọc.

Nhà báo Thái Bá Dũng (ảnh: NVCC)
Nhà báo Thái Bá Dũng (ảnh: NVCC)

Tôi run run những ngón tay khi cố gõ bản tin và đính kèm những tấm ảnh về lễ khai giảng đó. Liệu xúc cảm của mình có sai không khi quá mong chờ sẽ có đông đảo bạn đọc cùng run lên khi thấy buổi lễ khai giảng này như tôi? Nhưng mọi chuyện vượt quá những gì tôi nghĩ. Khi bản tin về lễ khai giảng được đăng, buổi lễ đó giống hệt những gì có trong các bài hát về lễ khai giảng như “ngày đầu tiên đi học”, “trường của em be bé, nằm lặng giữa rừng cây”. Những gì có ở Tắk Pổ thậm chí còn đẹp và trong trẻo hơn cả mọi diễn đạt bằng ngôn từ đã có.

Tôi vui một phần vì câu chuyện của mình, rất gọn ghẽ về lễ khai giảng được bạn đọc cả nước đón nhận, cộng đồng mạng như lên cơn sốt với bộ ảnh và lễ khai giảng đó. Nhưng là người yêu giáo dục và thương quý các thầy giáo như chính người thân của mình, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đâu đó trong mỗi con người chúng ta, tình yêu và lòng tôn sùng, kính ngưỡng nghề giáo dường như vẫn vẹn nguyên.

Chỉ một lễ khai giảng đơn sơ nhưng hình ảnh của hai cô giáo trẻ tuổi mới đôi mươi tổ chức lễ khai giảng chu tất cho lũ trẻ vùng cao đã thật sự đánh thức bao ký ức đẹp đẽ, nguyên vẹn về nghề dạy học. Đó là sự dấn thân cao cả, là tình yêu trong sáng, không bon chen nghĩ suy khi để mình đi vào những nơi xa xôi nhất để dạy chữ cho học trò.

Sự tử tế - giá trị cốt lõi của giáo dục

Bao nhiêu lời khen chê, hờn trách của mọi người vốn thường ngày rất khó tính đối với ngành giáo dục có lẽ cũng tan biến hết khi nhìn thấy những gì ở lễ khai giảng trên đỉnh Ngọc Linh.

 “Tôi hiểu rằng, tôi chỉ là người chuyển tải, quan trọng nhất là sự nhiệt thành, yêu quý nghề, yêu trò của hai cô giáo trẻ. Chỉ một lễ khai giảng đơn sơ thôi  mà các cô vẫn làm trang trọng, ở trên núi cao đâu có ai đi kiểm tra sao mà các cô vẫn chăm chút cho lũ trẻ từng chút một? Trong lễ khai giảng ấy, bên mấy chục cái đầu lúc nhúc khét nắng của lũ trẻ là hình ảnh một ông thôn trưởng, mặc bộ đồ cũ nhàu, tóc rối mù đứng lên phát biểu với tư cách “lãnh đạo chính quyền địa phương dự lễ khai giảng”. Sự trong sáng và giản đơn đã chạm vào trái tim mỗi người đã từng lớn lên, từng đi khai giảng, từng nghĩ về thầy cô giáo như thần tượng của mình.”, nhà báo Thái Bá Dũng chia sẻ.

Nhà báo Thái Bá Dũng tác nghiệp trong đợt cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Nhà báo Thái Bá Dũng tác nghiệp trong đợt cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Được hỏi về cảm xúc khi biết mình đoạt giải Báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam, nhà báo Thái Bá Dũng cho biết: "Khi nhận được tin đoạt giải, tôi không có cảm xúc vì thực sự… không dám tin. Tôi nghi ngờ người gọi tới thông báo giải (vì bạn này dùng số di động), mãi cho tới vài ba hôm sau khi tương tác thường xuyên thì tôi mới tin chắc rằng mình nhận được sự đánh giá cao của những đồng nghiệp ở Hội nhà báo và Báo Giáo dục và Thời đại. Thực sự cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Với người làm báo, bài viết được đón nhận đã là niềm vui, còn gì hơn khi được tôn vinh trước một làng báo với rất nhiều các tờ báo lớn, nhiều nhà báo giỏi nghề. Xin cám ơn vì tất cả những đồng nghiệp của tôi, cám ơn Báo GD&TĐ, Bộ GD-ĐT và Ban tổ chức đã cho chúng tôi – những người làm báo một cơ hội để có thể chơi, thi thố một cách rất sòng phẳng và chuyên nghiệp. Lẽ ra, với uy tín và độ dạn dày về mảng giáo dục, báo Giáo dục và Thời đại sẽ chọn tác phẩm xuất bản trên báo để trao giải và đó cũng là điều đương nhiên nhưng ban tổ chức đã cho chúng tôi – những người không chuyên được đứng ở vị trí cao nhất. Với tôi, đó là sự trân quý và sự tử tế trong nghề nghiệp".

“Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến sự quan tâm của toàn dân đối với ngành giáo dục như ít năm trở lại đây. Cũng chưa bao giờ mà quyết tâm đổi mới căn bản, toàn diện được lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành, Bộ GD-ĐT thể hiện mạnh mẽ như thời gian vừa qua. Chúng tôi, những người làm báo luôn đồng hành và xin là cánh tay nối dài để chuyển tải những thông tin nóng hổi, những thông điệp đổi mới từ ngành giáo dục.”, nhà báo Thái Bá Dũng nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ